Thứ ba, 16/06/2026,


Bất chợt (Cao Trần Nguyên) (01/03/2010) 

BẤT CHỢT

                               Cao Trần Nguyên

Trời đang nắng, bất chợt mưa
Không gian như thể chuyển trưa sang chiều

Như là đang ghét được yêu
Khát mưa, mưa đến bao nhiêu cho vừa?

Cái đang thiếu, bất chợt thừa
Thiếu thừa. Thừa thiếu… Ai dừa cho ai

Tưởng khôn, hoá dại, cả hai,
Thôi thì: đúng đúng, sai sai…Thường tình

C.T.N

 

____________________________________
Tác giả Cao Trần Nguyên, ĐT: 097 981 4947
Địa chỉ: Hạ Long, Quảng Ninh
Email: caotrannguyen@yahoo.com
BBT: Đề nghị tác giả gửi bài theo phông chữ Unicod

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 0128.823.8053 - 47/459 Bạch Mai, Hà Nội  (Ngày 2/03/2010 04:29:01 AM)

CẦU TRỜI
(hoạ thơ Cao Trần Nguyên)

Trời làm ra nắng ra mưa
Làm giông, làm gió, làm trưa, làm chiều

Trời cho duyên phận  tình yêu
Cầu Trời, cầu đến bao nhiêu cho vừa? 

Mong cái thiếu, cho cái thừa
Mỗi người một phận, ai vừa duyên ai

Cầu Trời cho Phúc cả hai,
Xin Ngài đầy ắp tương lai chữ Tình!

Nguyễn Đức Trường

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 2/03/2010 12:30:23 AM)

Thơ Cao Trần ngắn mà hay,
Hoạ vui một chút tình này gửi trao.
Bao nhiêu bất chợt kể nào?
Đã là bất chợt biết sao mà lường!

BẤT CHỢT

Nắng chang bất chợt đổ mưa,
Chỉ nghe dự báo giữa trưa…tưởng chiều.

Thất…tình bất chợt được yêu,
Ruộng khô thấm nước bao nhiêu cho vừa?

Thất…tiền bất chợt dư thừa,
Trúng số độc đắc…khổ dừa cho ai?

Một khôn bất chợt dại hai,
Nhờn thì chó liếm mặt tai…thân tình.

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/03/2010 04:16:17 AM)

VƯƠNG VẤN
( Hoạ thơ "Bất chợt" )

 Cuộc đời nay nắng mai mưa
Làm sao hiểu hết những trưa cùng chiều

Bao lần muốn ngỏ lời yêu
Răng chi để được lòng xiêu dạ vừa !

Lời hoa mua thiếu bán thừa
Ngôn từ đâu dễ...biết vừa với ai

Ngờ đâu nói một hiểu hai
Để lòng vương vấn hôm mai...nặng tình...
Phạm Tự

  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Tổ 39, Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 1/03/2010 10:42:52 PM)

Xin được mạn phép họa vần Cao Trần Nguyên mấy câu:

Ông trời hết nắng lại mưa
Một ngày hai buổi quá trưa lại chiều.
Người ta hết ghét lại yêu
Hỏi rằng thương mến bao nhiêu cho vừa?

Ghét thì một tí cũng thừa
Điều mình không muốn đừng dừa cho ai.
Thôi thì khôn dại cả hai
Đừng nên phân định đúng sai chuyện tình.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninhc  (Ngày 1/03/2010 09:11:40 PM)
Xin lỗi và trân trọng cảm ơn BBT đã nhắc nhở. Kính Cao Trần Nguyên
Các bài khác: