ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU
Đinh Tuỳ Thanh
Nguyên tiêu đêm sáng ngàn sao
Ánh trăng bàng bạc đường vào tháp xưa
Trăng treo một góc Sông Chùa
Trăng xuân giăng mắc vào mùa Nguyên tiêu
Màn sương hương đọng đáy chiều
Xua tan day dứt bao nhiêu nỗi đời.
Biển còn dậy sóng trùng khơi
Con đò còn dạt chân trời bể dâu
Thơ gieo điệp khúc tình sầu
Người dưng lỡ bước qua cầu lặng nghe.
Thôi đừng cửa đóng rèm che
Tháng Giêng mở hội bạn bè cùng vui
Nguyên tiêu hương sắc xuân ngời
Thơ ơi! khắp bốn phương trời mà bay.
Đ.T.T
__________________________________
Tác giả Đinh Tùy Thanh, ĐT: 0913445041
Địa chỉ: 10 Trần Phú, Tuy Hòa, Phú Yên
Email: tutrandinh788@gmail.com
|
Màn sương hương đọng đáy chiều Câu thơ có vần nối ở lưng thật gợi tình: Màn sương hương đọng đáy chiều. Câu thơ thật hay. |