Thứ ba, 16/06/2026,


Thơ vào tuổi năm mươi (Nguyễn Văn Tài) (22/02/2010) 

THƠ VÀO TUỔI NĂM MƯƠI

 

                         Nguyễn Văn Tài

 

 

Buồn buồn ta quá năm mươi

Tóc râu hờ hững, nụ cười  bâng quơ...

Trăm năm đời biết ai chờ

Kết giao bằng hữu, hẹn hò tri âm
Trăm năm đời biết ai gần

Cái hôn lần cuối, chiếc khăn tình đầu.

 

Cái cầm tay phút xa nhau

Cố nhân từ ấy bạc đầu nơi xa.
Vẫn mơ màng ước chưa già

Âm thầm viết khúc tình ca giữa đời.

Bồi hồi ta tuổi năm mươi

Ngó sông, ngó núi thương lời mẹ ru.

Thoảng buồn năm chục mùa thu

Với bao hoài niệm vàng như lá vàng.

 

N.V.T


____________________________________
Tác giả Nguyễn Văn Tài, ĐT: 0908349114

Địa chỉ: Trường THCS Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh

Email: taivan26@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 24/02/2010 04:47:41 PM)

Năm mươi tuổi vẫn còn xuân
Ra đường xuôi ngược...xa gần trông theo
Vẫn "tròn căng" chẳng nhăn nheo...
Mấy ổng tưởng bở...chạy theo đến cùng

Bỗng dưng pháo nổ đùng đùng
Mấy ổng bỏ dép...vẫy vùng mau mau...

  Trúc Giang - pham.trucgiang@gmail.com -  - TP Bến Tre  (Ngày 23/02/2010 05:08:13 PM)

Cho TG góp chút cảm nghĩ về Tuổi Năm Mươi nha...

Năm mươi ai bảo rằng già
 Còn thơ mật ướp lòng ta xuân hoài
Như hoa vừa độ mãn khai
Ngất ngây dáng sắc hương say ngọt ngào

Năm mươi vàng chín tình trao
Nửa ôm đời thực nửa vào chiêm bao
Nửa giờ nửa trước nửa sau
Quyện tròn một mối đẹp sao tuổi nầy
TG

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 23/02/2010 05:09:57 PM)

Kính tặng tác giả NGUYỄN VĂN TÀI, nhân đọc bài thơ: “Thơ vào tuổi năm mươi”

Tình yêu nào có tuổi đời
Mênh mông vô tận cõi trời tình yêu
Bàn tay ai buốt nghiêng chiều
Tìm ai trong gió ..bao điều ngẩn ngơ!

DUNG THỊ VÂN

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 23/02/2010 05:36:42 PM)

Mình xin đồng cảm với tác giả Nguyễn Văn Tài .

T R Á C H T H Â N

Thoáng qua, tuổi quá năm mươi,
Thoáng qua, nay đã được đời gọi Ông;
Nhớ thơ*, ước vọng xuân nồng,
Nhớ xưa, mộng tưởng lan, hồng, bướm, ong ;

Than thân nghiệp số long-đong,
Than Mình số phận long-nhong, rổi-nhàn;
Trách đời, sao chẳng xét Ta ?
Trách Mình sao quá bất tài, vô công !

Công Cha, ơn Mẹ mênh mông,
Công Đời che chở, mỏi trông đáp đền;
Kiếp này trôi nổi gập ghềnh,
Kiếp này đã nợ, ơn đền kiếp sau !

Bảo Long
* tuổi thơ

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn -Lào cai  (Ngày 23/02/2010 06:01:14 PM)

Năm mươi tuổi vẫn chưa già
Năm mươi mốt tuổi vẫn là đang xoan
Nhân tình thế thái ngập tràn;
Muối tiêu mái tóc,mơ màng tiếng thu.

Thành Huân

  Phan Trần - phantran20158@ymail.com -  - Lạng Sơn  (Ngày 23/02/2010 11:52:16 AM)

Xin chia sẻ đôi lời với hai bạn Nguyễn Văn Tài vả Trần Nguyên Anh:

Năm mươi tuổi vẫn còn xuân
Vẫn yêu đắm đuối như Trần Nguyên Anh
Làm thơ...tức cảnh...buồn tình
Gửi đăng Lục bát ngồi rình người say...

"Mong cho sẽ có một ngày
Năm mươi mốt tuổi lại ngây ngất tình"
Cảm ơn bạn Trần Nguyên Anh
Tuổi cao gì cũng hết mình với yêu

Bạn Văn Tài chớ buồn nhiều
Năm mươi vẫn khối người yêu đang chờ!

  Nguyễn Văn Tài - taivan26@yahoo.com.vn - 0908349114 - Hội VHNT Tây Ninh  (Ngày 22/02/2010 10:10:39 PM)

 

Lâu rồi mới được lucbat.com hiển thị một bài thơ. Rất cảm ơn Ban Quản trị đã trân trọng gìn giữ bản thảo và đã công phu biên tập đôi chút cho tác phẩm được đến với người yêu thơ lục bát một cách hoàn chỉnh.

Rất vui với " ý kiến" của bạn Trần Nguyên Anh. Trước hết xin tỏ lòng cảm phục nguồn thơ lục bát trong bạn quá dạt dào. Sau nữa cảm ơn bạn đã có lời chúc xuân chân thành. Nhịp cầu lucbat.com đã tạo dựng, kết nối cho bạn thơ mọi miền đất nước được giao lưu như thế nầy thật quý báu biết bao.

Bạn Anh thân mến ! Do bạn nói trước là chỉ ...đùa vui nên mình đã kịp...trấn tỉnh kịp thời khi đọc đôi câu 6-8 cuối cùng của bài thơ. Vâng! Cảm ơn bạn rất nhiều khi được bạn nhắc nhở rằng : Tuổi 50 là tuổi "thơ mộng" của đời người. Mình cũng rất mong các bạn thơ và người yêu thơ sẽ có cùng cảm nhận rất lạc quan nầy. Chào trân trọng và mong còn gặp lại bạn!

 

Nguyễn Văn Tài

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 6760 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 22/02/2010 08:30:57 PM)

      Tiếp đôi dòng tác giả Nguyễn Văn Tài. Đùa vui một...tí nhé. Năm mới chúc thi hữu vui khoẻ, tận hưởng những tháng năm Mùa Thu của cuộc đời thơ mộng nhất nhé:

"Thoảng buồn năm chục mùa thu
Với bao hoài niệm vàng như lá vàng."
Giá như còn thuở chàng nàng,
Lá diêu bông cũng bắc thang hỏi trời.

Bây giờ mới tuổi năm mươi!
Cõi yêu đâu hết...da mồi tóc sương.
Tình già trải mấy yêu thương,
Thẳm sâu, nhớ những đêm... đường Thanh Niên.

Năm mươi năm, một nỗi niềm,
Vẫn yêu chưa muộn, chớ phiền ưu thôi.
Một điều, gương nhớ đừng soi,
Thẹn thùng mái tóc xế trời tơ vương.

Năm mươi tuổi mới nửa đường,
Thiên đường rộng mở yêu thương vẫn chờ,
Buồn tình, tức cảnh làm thơ,
Gửi đăng Lục bát ngồi chờ ai say...

Mong cho sẽ có một ngày,
Năm mươi mốt tuổi lại ngây ngất tình.
Sách ai từng kết bóng hình,
Bây giờ Lục bát giúp mình đăng lên.

Cùng Văn Tài muốn xe duyên,
Gọi ngay "không chín không... trên bài này!

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: