ÁNH XUÂN

Minh Tuấn
Xuân vờn nắng, nắng vờn tôi
Hương ươm ngọn gió, vọng lời yêu thương
Đôi chân với những nẻo đường
Như cơn mơ lúc đêm trường vào ra…
Xuân về hương ấp đầy nhà
Đỏ chai rượu tết cúng cha ngậm ngùi
Thơm mâm ngũ quả chung vui
Trầu xanh lễ mẹ trộn mùi hương cay.
Nắng xưa phơi ấm xuân này
Mời cha kính mẹ vui vầy bên con
Lụa trời mây trải nước non
Thảm quê cỏ mướt lát con đường gầy.
Xa từ thuở nét thơ ngây
Bước chân một thoáng lối đầy xuân phai
Bốn mùa vịn ánh ban mai
Quanh năm giấc ngủ níu ngày gió thu.
M.T
___________
Tác giả Minh Tuấn (Cộng hòa Séc)
Điện thoại: 042-723-661-057
Email: ngongiochungtinh@yahoo.com
|
Xin chia sẻ với bạn Minh Tuấn bằng đôi ý và lời của tác giả: Xuân về cho nắng cho hoa Thấy thơ từ phương trời xa bay về quê hương là đọc ngay. Chẳng biết có phải lòng mình không yên, bộn bề hay chăng mà cảm thấy vẩn vơ, chơi vơi, chẳng bến bờ gì cả... Tác giả thông cảm nhé: Đọc đi đọc lại mấy lần! Hay, không hay? điệu vần cùng, Trần Nguyên Anh
Nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc. Hay lắm, anh Minh Tuấn kính mến ạ - nhất là khổ thơ thứ hai! Xin được cảm tác cùng anh từ khổ thơ mà NL thấy đắt nhất trong ÁNH XUÂN của anh nhé! Khói hương hòa quyện hai miền Âm - Dương gần lại, cõi tiên - người trần Sum vầy trong những ngày xuân Họp tan - tan họp chữ nhân vẹn tròn... Người lính |