Thứ ba, 16/06/2026,


Tặng em (Thu Phong) (22/02/2010) 

TẶNG EM

 

Thu Phong

 

Tặng em một khúc xuân quê

Chợ phiên quảy gánh mẹ về muộn trưa

Bờ tre còn tiếng võng đưa

Đâu đây xao xác gà vừa ổ ra

 

Mấy năm em đã xa nhà

Bụi tre ngày cũ thành ba bụi rồi

Bên thềm cậu út ngồi chơi

Ba đang sắp lá gói nồi bánh chưng

 

Hương trầm ngày tết rưng rưng

Mẹ buồn vì vẫn ngóng chừng con xa

Xuân mang hoa đến tận nhà

Cánh đào chưa thắm chắc là... chờ con

 

Tết này mộng chẳng kịp tròn

Quẩn chân áo mới lon ton cháu bà

Một ngày xa... vạn ngày xa…

Quê hương vẫn đó bôn ba nhớ về…

 

29 Tết Canh Dần

T.P

 

________________

Tác giả Thu Phong, ĐT:0904494419

Đ/c: P. Quán Thánh- Q. Ba Đình-Hà Nội

Email: thuphong2703@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/02/2010 02:18:50 AM)

   Không ít người cho rằng lục bát bị vần điệu cuốn đi, không tải nổi những ý tứ dồn nén như thơ tự do. Nhưng thơ Thu Phong đã chứng minh điều ấy chưa hẳn đúng.Và đây, những câu thơ không nằm trong khuôn phép giới hạn của ngữ pháp thông thường nữa
 .  Trật tự quen thuộc ấy Thu Phong đã bứt qua cho thấy khả năng kì diệu của Lục bát :
 Chợ phiên quảy gánh mẹ về muộn trưa
 Đâu đây xao xác gà vừa ổ ra hay : Quẩn chân áo mới lon ton cháu bà...". Chất đổi mới nằm ở ngóc ngách mỗi câu chữ. Lục bát hiện đại là thế - Thú vị thật !

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 6760 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 22/02/2010 09:16:47 PM)

      Tiếp ngay sau câu thứ hai bài Tặng Em của tác giả Thu Phong nhé:

"Tặng em một khúc xuân quê
Chợ phiên quảy gánh mẹ về muộn trưa".

Tặng em một cánh đồng dưa,
Cải vàng hoa...đã vào mùa hanh hao.

Tặng em cả một trời sao,
Đêm xuân trong vắt mắt nào của em?
Tặng em mái tóc tre mềm,
Gội sương gội gió thắm duyên quê mình.

Tặng em tất cả tấm tình,
Xa quê Tết đến có hình bóng anh.
Tặng em cả tấm lòng thành,
Bôn ba cho thoả, chán! Nhanh mà về!

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: