NGUYỆT QUẾ
Hà Mỹ Trang
Cứ ngờ nguyệt chính là em
cho nên từ đó bên thềm đợi trăng
bông hoa trắng phận ngại ngần
ước mơ trở giấc, mộng gần tình xa
Ngỡ ngàng chi một dáng hoa
thôi thì cứ ngỡ như là chiêm bao
bây giờ biết nói thế nào
trăng nghiêng nửa bóng, lao xao vạn lời
Màu hoa trắng chỉ vậy thôi
đêm thâu chùng xuống, sắc ngời lung linh
tự tình dưới ánh trăng thanh
bóng riêng lẻ bóng thân đành dấu thân
Bông hoa trắng - phận ngại ngần ...
H.M.T
___________
Tác giả Hà Mỹ Trang (Tp. HCM)
Điện thoai: 0907614527
|
Cảm nhận đôi dòng Mỹ Trang thật sướng một đời, Nguyệt mà có thấy quế đâu? Trần Nguyên Anh |