Thứ ba, 16/06/2026,


Hạnh phúc (Nguyễn Bá Phiếu) (20/02/2010) 

HẠNH PHÚC

 

                  Nguyễn Bá Phiếu

 

 

Loay hoay tìm suốt một đời

Đoá hoa hạnh phúc bên trời hư vô

Tình yêu ngỡ mãi là thơ

Của tiền ngỡ mãi là bờ bến vui

 

Chìm trong  gió dập sóng dồi

Thả mồi bắt bóng mù khơi thẫn thờ.

Mãi mê rượt đuổi cơn mơ

Đạp nhầu lên đoá Mười giờ dưới chân

 

Vầng trăng đó đã bao lần

Mà nay mới biết trăng rằm tròn ghê

Quày đầu chợt gặp lối về

Nghe trong rơm rạ tình quê thật thà

 

Lắng lòng một tiếng chim ca

Đâu đây thoảng chút hương hoa ngọt ngào

Chẳng giành giật - chẳng lo âu

Thản nhiên cho - thản nhiên trao tặng người

 

Xưa ta yêu có ta thôi

Giờ sao yêu cả màu trời không xanh

Tình yêu xưa có lợi, danh 

Giờ yêu cả lá trên cành vàng khô

 

Ô hay hạnh phúc vẫn chờ…

 

N.B.P

 

 __________________

 

Tác giả Nguyễn Bá Phiếu (An Giang)

Email: nbphieu@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hương Phượng - phongdaotaonn@gmail.com - 0435530652 - Hà Nội  (Ngày 21/02/2010 10:36:50 PM)
Hồn nhiên như Đất. Hạnh phúc được sống hồn nhiên như Đất Hồn nhiên gửi trao, cho nhựa sống căng đầy Hồn nhiên nhận về những gì đời vứt bỏ Khép kín luôn hồi, cay đắng, lẫn mê say. Chúc mừng anh Phiếu, nhân dịp xuân mới.
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 6760 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 20/02/2010 03:17:38 PM)


Tiếp lời tác giả Nguyễn Bá Phiếu:

"Ô hay hạnh phúc vẫn chờ…"
Đôi điều giản dị...cứ mơ hão huyền.
Giáo điều ...nghe cứ luyên thuyên...
Rằng thì tranh cãi ...như thuyền trôi sông.

Đôi khi hạnh phúc manh mong,
Nâng niu cả một đời không được gì.
Trái tim người...vẫn lắm khi,
Người yêu tha thiết ...chẳng hề rung rinh.

Chạy theo một thoáng bóng hình,
Để đời tan nát...biết mình còn đâu.
Hạnh phúc đâu chỉ lần đầu,
Có khi lần cuối dãi dầu tuyệt hơn.

Khổ đau, hạnh phúc nguồn cơn,
Ở tâm mình hạnh phúc tròn vậy thôi.
Khi ta khóc...một kiếp người,
Đến khi nhắm mắt...ngậm cười mới hay!

Trần Nguyên Anh

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 20/02/2010 01:40:57 PM)

Rất cảm thông với Tác giả (Đồng hương), nhưng . . . ; Mình xin hoạ bài thơ Hạnh Phúc .

Đủ duyên chỉ một cái nhìn
Yêu thương hạnh phúc trọn tình nghĩa ơn
Tình yêu mãi vẫn là thơ !
Hảy yêu, cố đợi, mộng chờ . . . Phiếu ơi .

Bảo Long

Các bài khác: