Thứ ba, 16/06/2026,


Xuân buồn của Tình yêu (Nguyễn Ngọc Sáng) (18/02/2010) 

           

XUÂN BUỒN CỦA TÌNH YÊU 

                                  Nguyễn Ngọc Sáng

 

Mùa xuân này của tình yêu
Gặp em khao khát thật nhiều hoa xuân.
 

Đầu năm ngày lễ tình nhân
Ta buồn khi chẳng được gần bên nhau.  

Hẹn em ngày ấy năm sau
Anh về tình lại thắm màu yêu thương.  

Xa nhà mong nhớ quê hương
Xa em mong nhớ vấn vương thật nhiều.  

Người xa tình lại càng yêu.
Xuân buồn thiếu vắng những chiều không em.

 

N.N.S

 

 ___________________________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Sáng, ĐT: 0989636198
Địa chỉ: KP1A-TT Nghèn-Can Lộc-Hà Tĩnh
 Email: sangday@rocketmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang .  (Ngày 19/02/2010 10:57:07 AM)

Xuân này là Xuân Cọp, hùng dũng như Cọp, Tác giả Ngọc Sáng ơi, cố vượt qua mọi cách trở nhé, hi vọng thế . Tôi xin hoạ bài thơ Xuân buồn của Tình yêu của Tác giả.

X U Â N T Ì N H
Xuân này tình mộng ngất ngây
Thế nên mùng một trùng ngày
Tình nhân Bao năm hò hẹn ái ân
Thôi thì Xuân đẹp, hôn nhân cho rồi
Năm sau lộc phúc nẩy chồi
Một Thằng Cu nhỏ ra đời, vui thay .
Bảo Long

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 19/02/2010 11:02:01 AM)

Thông cảm với tác giả Nguyễn Ngọc Sáng với "Xuân buồn của tình yêu" và mong ước

"Hẹn em ngày ấy năm sau
/Anhvề tình lại thắm màu yêu thương",

 tôi xin tặng bạn một bài hoạ thơ sau đây:

XUÂN VUI CỦA TÌNH YÊU
Mùa xuân mang đến tình yêu
Bên em anh có thật nhiều thơ xuân
Không chờ đến Lễ Tình nhân
Chúng mình vui vẻ được gần bên nhau

Năm này rồi đến năm sau
Hai ta vẫn mãi thắm màu yêu thương
Gặp nhau ngày Tết quê hương
Đi xa rồi lại vấn vương thật nhiều

Xa nhau càng nhớ càng yêu
Nhớ sao những sáng những chiều bên em!

Chúc bạn sang năm sẽ có "Xuân vui của tình yêu!"

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 18/02/2010 09:25:56 PM)

        Ngày mồng một tết năm nay lại trùng vào ngày lễ tình nhân.Có lẽ sẽ có rất nhiều đôi tình nhân không gặp được nhau.Vì có nhiều đôi bạn ở cách xa nhau, tết phải về quê nhà.Nối buồn này chỉ có thi nhân là diễn tả được nỗi lòng trống trải và buồn đau thay cho mọi người.Ta hãy nghe nỗi đau trong thơ của tác giả NGUYỄN NGỌC SÁNG.

Mùa xuân này của tình yêu
Gặp em khao khát thật nhiều hoa xuân.
Đầu năm ngày lễ tình nhân
Ta buồn khi chẳng được gần bên nhau

 Tác giả nhìn hoa xuân mà chạnh lòng tê tái khi hai phương trời cách biệt.Thôi thì biết nói gì hơn là hẹn em năm sau..Một mùa xuân vắng em.Dù cả một trời xuân thắm tươi rực rỡ.Nhưng không có em hiện hữu thì mùa xuân cũng chỉ là nỗi nhớ. Hẹn em ngày ấy năm sau Anh về tình lại thắm màu yêu thương. Mùa xuân của những chiều không có em.Ôi sao mà buồn mênh mang vô tận thế. Đầu xuân, DTV có đôi lời cảm nhận cùng tác giả.Có gì không đúng ý xin được tác giả lượng thứ. Xin chúc anh mạnh khỏe và luôn có thơ hay cho mọi người đọc.
 Dung Thị Vân

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/02/2010 06:24:55 PM)

HÒ HẸN
Mồng một trùng lễ tình nhân
Xa xôi khao khát phút gần bên nhau
Canh Dần ngày tháng trôi mau
Tân Mão trọn vẹn tình sâu đậm nồng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/02/2010 03:13:21 PM)

     Chúc mừng năm mới tác giả Nguyễn Ngọc Sáng với mọi điều tốt lành, vui khỏe, thơ hay bằng một bài thơ hoạ nhé:

XUÂN TÌNH…XA

Xuân đời, xuân thuở còn yêu,
Tình xuân xa cách đâu nhiều sắc xuân.

Xuân trùng với lễ tình nhân
Buồn…Xuân-Tình chẳng được gần trao nhau.

Thôi đành lỡ hẹn mùa sau,
Xuân về gặp lại Tình đầu yêu thương.

Xuân về buồn cảnh tha hương,
Tình xa buồn dạ tơ vương vấn nhiều.

Càng xa em lại càng yêu,
Một điều giản dị… sớm chiều ơi em!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: