Thứ ba, 16/06/2026,


Tết quê nhà (Bùi Văn Bồng) (18/02/2010) 

TẾT QUÊ NHÀ

 

                    Bùi Văn Bồng

 

 

Đi xa nhớ Tết quê nhà

Gió thơm hương khói thắm hoa trước thềm

Nắng như tơ óng vàng êm

Cây xanh thêm lá trái thêm chín hường

Gái trai mặt sáng như gương

Áo quần tươi mới nẻo đường ngõ quê

 

Bánh chưng xanh, bánh xu xê

Lá dong gói bánh thơm về cõi xa

Nén nhang thắp viếng ông bà

Lời quê đậm mãi chén trà đón xuân

Trẻ già mừng rỡ quây quần

Tiếng cười mâm cỗ ân cần mời nhau

 

Mẹ già môi thắm trầu cau

Trẻ thơ ra ngõ trên đầu kết hoa

Mời chào thân khách gần xa

Lời quê chân chất thật thà chúc xuân        

Khí thiêng trời đất xoay vần

Như tiên cảnh giữa cõi trần sắc hương

 

Tết về nhớ nhớ thương thương

Lời ăn tiếng nói khiêm nhường dễ nghe

Người xưa như cũng hiện về

Cùng trong mâm cỗ tràn trề hương quê

Cỏ gà trắng dưới chân đê

Hoa đào ấm nắng bờ tre rực hồng  

    

Xôn xao cánh nhạn trên đồng

Đi xa nhớ đến nao lòng Tết quê.

 

B.V.B

 

--------------

Tác giả Bùi Văn Bồng

Điện thoại: 0913818109

Email: bvbongqd@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Lê Mận - Xin phép không hiển thị - 0977... - ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội  (Ngày 18/02/2010 08:56:45 PM)
Bài thơ Tết quê nhà của tác giả Bùi Văn Bồng ngôn ngữ bình dân, cảm xúc giản dị, chân thành, mộc mạc. Đọc thơ anh tôi như thưởng thức hương vị Tết tuổi thơ vọng về. Đọc đi, đọc lại tôi chắc chắn rằng "Thơ hay là thơ giản dị"!
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 18/02/2010 09:32:27 PM)

Xin được đồng cảm với Nhà thơ Bùi Văn Bồng

 S Ắ C X U Â N
Phố Châu im vắng đêm đông
Tam Giang lặng chảy xuôi dòng ra khơi
Rợp trời chim én rong chơi
Đón xuân cảnh vật khoe mời. . lá hoa

Năm nay mưa thuận gió hoà
Mạ xanh, lúa tốt dân ta vào mùa
Lúa vàng nặng trỉu hoa mưa
Canh Dần chắc mẩm một mùa bội thu

Được mùa cái tết sẽ vui
Xóm-Làng trẩy hội, Người Người hoan ca
Trẽ thơ cùng Chị thướt tha
Các Bà thoả dạ mâm hoa cỗ đầy

Ước mong quê Mẹ rồi đây
Đẹp giàu, an lạc tràn đầy sắc xuân
Thoát qua khổ cực, gian truân
Mẹ già hưởng lộc, an thân cuối đời .

Bảo Long

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 18/02/2010 01:10:13 PM)

Tiếp lời tác giả Bùi Văn Bồng:

"Xôn xao cánh nhạn trên đồng
Đi xa nhớ đến nao lòng Tết quê."...

TẾT THÀNH PHỐ

Năm nay trước Tết đã về,
Thăm quê, tết mẹ mọi bề viếng thăm.
Tết thành phố...ở nhà nằm,
Quanh quanh quẩn quẩn...một năm bộn bề.

Đường quang xe phóng thoả thuê,
Đi chùa, lễ phủ...say mê đất trời.
Nghỉ nhiều, trời rét ngại chơi,
Ra vào thơ thẩn...đến hồi lại ăn!

Tết thành phố! Chán bao năm,
Nhớ quê, Tết đến quây quần bên nhau.
Ai quên... xin đọc đôi câu,
TẾT QUÊ NHÀ đậm tình sâu Bùi Bồng!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: