Thứ ba, 16/06/2026,


Khúc ru con ngày xuân II (Nguyễn Tường Thuỵ) (17/02/2010) 

KHÚC RU CON NGÀY XUÂN II


                     Nguyễn Tường Thuỵ

 


Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá, biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng...

Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay Tết đến con không có nhà
Bây giờ thêm mẹ thêm cha
Quê hương cách mấy đã là quê chung
Biết rằng con chọn bến trong
Con đi bố cứ rưng rưng lòng mình.

Thế là con đã trưởng thành
Bõ công cha mẹ dụm dành chắt chiu
Bố nuôi con dưới mái nghèo
Một đời lận đận với nhiều đắng cay
Mà giờ bất lực buông tay
Nợ song thân biết trả vay thế nào
Hỏi trời, trời mấy tầng cao
Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời
Nén hương có nói hộ lời
Xin ông bà xóa tội trời được chăng?

Vợ chồng nghĩa ấy tao khang
Giữ sao trọn tấm lòng vàng sắt son
Đừng bao giờ thấy tiền khôn
Đừng coi nén bạc nặng hơn nghĩa tình
Cơm sôi bớt lửa thì lành
Ăn thua chi phải tranh giành thiệt hơn.

Những phường giá áo túi cơm
Thế nhân ai dại ai khôn... chuyện đời
Bất nhân khó thoát lưới trời
Gian manh đâu phải là người khôn ngoan.
Còn bao kiếp sống cơ hàn
Giàu nhân nghĩa, phúc sẽ càng dày thêm

Mong con hai chữ bình yên
Đừng tham vọng tới bạo quyền, hư danh
Con ngoan là của để dành
Cá không ăn muối sao đành được đây.

À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Xin cho con những tốt lành
Mùa xuân phía trước là dành cho con

Dặm đời chân bố đã mòn
Cầu mong con được vuông tròn mai sau
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương Tết đến con không có nhà.

 

 

N.T.T

 

________________________

Tác giả Nguyễn Tường Thụy

Địa chỉ: Hà Nội, ĐT: 0983485952
Email: tuongthuy59@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Quang Liên - quanglien8119304@.vnn.vn - 0976 752 610 - Đan Phượng-HN  (Ngày 18/02/2010 09:29:05 PM)

           Khúc ru con...
" Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá, biết buồn hay vui"

         Bài thơ là lời tâm huyết dặn con trước khi về làm dâu nhà chồng; khuyên con ăn ở trọn đạo nghĩa tình...Bài thơ dài, nói lại những điều luân lý cũ nhưng đọc không thấy chán. Bài họa của Hoa Núi lại cho : " Con về làm thiếp người ta Thương con xuất giá...mẹ cha khóc thầm !" thì đau buồn quá vì "Thiếp" là nàng vợ hầu, lấy lẽ ...Mà điều này trong xã hội ta pháp luật đâu cho phép nhỉ ? Ngày Xuân cùng vui một chút . Chúc bạn thơ vui vẻ, nhiều xúc cảm để có nhiều thơ hay trên trang lb.com ! Trân trọng-TQL

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/02/2010 11:45:20 PM)

     Tiếp lời nhà thơ Nguyễn Tường Thuỵ và chia sẻ nỗi lòng với ông bố vợ quá chiều con gái nhé:

"Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương Tết đến con không có nhà."
Nhớ vài Tết trước...vào ra,
Buồn mà chẳng biết kêu ca thế nào.

Bạn bè...con cưới ào ào,
Con mình vẫn cứ ra vào phòng không!
Bây giờ buồn chút nỗi lòng,
Thẳm sâu trong dạ...bõ công tháng ngày.

"À ơi con ngủ cho say,
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi"

Từ mai người khác ru rồi!
Khúc ru lần cuối ngậm ngùi bâng khuâng.

Trần Mạnh Tuân

  Hoa Núi  - thcsts@gmail.com  -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 17/02/2010 03:32:09 PM)

XUÂN THƯƠNG

Ru con...xuát giá theo chồng
Ngày xuân đôi má ửng hồng...ôm hoa
Con về làm thiếp người ta
Thương con xuất giá...mẹ cha khóc thầm !

Hoa Núi

Các bài khác: