Thứ ba, 16/06/2026,


Đam mê (Lâm Xuân Vi) (17/02/2010) 

ĐAM MÊ

 

                                 Lâm Xuân Vi

 

 

Đất trời vi diệu sang canh

Hồn mê mải thắm đượm cành mai hoa

 

Dây dưa mưa gội nuột nà

Non xanh quấn quýt quanh tà áo bay

 

Sắc vàng xuân tiếp xuân say

Năm sâu tháng nặng để ngày vô vi

 

Hương lay gió gội thầm thì

Tình yêu qua số thiên di trùng phùng

 

An lành hướng xuất hành chung

Để tim nhịp tới tận cùng đam mê.

 

L.X.V

 

 _____________________

 

Nhà thơ Lâm Xuân Vi

Hội VHNT Ninh Bình

Emai xuanlamvi@ yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 18/02/2010 08:53:40 AM)

CÙNG ĐAM MÊ NHÉ

Chọn chung một hướng xuất hành
Ấp tay ấm áp tay anh xuân này
Non xanh thắm cánh áo bay
Hoa mê mải nở xuân say sắc vàng
Tim hay vó ngựa vội vàng
Đam mê nhé kẻo muộn màng đam mê...

Nguyễn Thanh Tuyên

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 18/02/2010 07:13:53 AM)
Chào các Bác cho phép Mình tham gia tí cho vui : ĐAM MÊ Đam mê đánh đổi niềm vui Đam mê cái đẹp cho nguôi nổi sầu Đam mê nhưng chớ mộng cầu Đam mê chỉ đích làm giàu cái Tâm . Bảo Long
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/02/2010 10:50:07 AM)

Đam mê...khổ lắm người ơi!
Đam mê quên hết sự đời áo cơm.
Đam mê đi hết nguồn cơn,
Đam mê gì cũng mất hồn, xác tan!

     Ngày Xuân, chúc nhà thơ Lâm Xuân Vi mọi điều tốt lành, vui khoẻ thơ hay. Tặng bài hoạ đầy những...đam mê nhé:

ĐAM MÊ

Hoa người trời đất đổi canh,
Đam mê thêm thắm sắc cành tươi hoa.

Vấn vương xuân dáng nõn nà,
Đam mê một áng mượt mà mây bay.

Cúc vàng xuân, sắc đào say,
Đam mê năm tháng rộng dài vân vi.

Gió lay mưa gội xuân thì,
Đam mê cơm áo mấy khi tương phùng.

Xuất hành trăm ngả mấy chung,
Đam mê sẽ đến tận cùng…đam mê.

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/02/2010 10:32:56 AM)

LỜI XUÂN

Cớ gì... mà phải đam mê
Không mong...xuân vẫn cứ về trong ta
Xuân vui... vui khắp mọi nhà
Bình xưa... rượu mới... la đà men say !
P.V.T

Các bài khác: