Thứ ba, 16/06/2026,


Sớm xuân (Dương Phượng Toại) (17/02/2010) 

SỚM XUÂN

 

Dương Phượng Toại

 

Nhà Xuân sớm mở cửa rồi

Cành xuân vừa bật mắt chồi bên song.

 

Hình như…nắng quá đợi mong

Rưng rưng hơi ấm vào lòng người xa.

 

Vườn xuân tươi thắm màu hoa

Đã nghe hương tỏa cửa nhà dịu êm.

 

Ngập ngừng còn đứng ngoài hiên

Tay ta bỗng chạm búp mềm... Nụ Xuân!

 

Xuân Canh Dần 2010

D.P.T

 

 ___________

Dương Phượng Toại (Quảng Ninh)

Email: duongphuongtoai@gmail.com

Điện thoại: 0982 367 982

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 19/02/2010 11:01:18 AM)

Các anh chị bạn thơ đã có nhiều bài họa rất hay cho SỚM XUÂN của bác Toại, tôi cũng xin được góp ít vần và chúc bác vui cùng bạn hữu.

NỤ XUÂN
Đêm nghe lộc biếc trở mình,
Sớm nay nụ thắm trao tình cho xuân.
Ô kìa ai đứng giữa xuân
Trời cao én dệt hoa xuân ngỡ ngàng. lmd.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 18/02/2010 07:18:24 AM)

Hoạ bài "Sớm xuân" của TG Dương Phượng Toại:

XUÂN MUỘN

Rét lâu để muộn xuân rồi
Râm ran chim hót hợt hời bên song.
Người về chôn chặt ước mong
Để ta xuân muộn khiến lòng xót xa

. Vườn ai vò võ hương hoa
Bẽ bàng giọng nói quê nhà ấm êm.
Một mình ta đứng trước hiên
Ngẩng đầu chạm phải nỗi niềm... đợi xuân.

Đinh Thường

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/02/2010 08:41:52 AM)

Sớm xuân thơ đến sáng xuân,
Đã xuân lại sớm hồng quần ngóng trông.
Ngoài hiên thấp thoáng nụ hồng,
Đất trời cảnh sắc thắm lòng... sáng xuân!

Chúc mừng năm mới tác giả Dương Phượng Toại và tặng bài thơ hoạ nhé:

SỚM XUÂN

Sớm xuân trời lạnh lành rồi
Đào xuân tươi lại lộc chồi tựa song.

Sớm xuân khế mọng chim mong
Rung rinh cành lá, rộn lòng xưa xa.

Sớm xuân vườn thắm sắc hoa
Thoảng hương ly, ngát hương trà quyện êm.

Sớm xuân hồng lướt qua hiên
Dang tay ôm ấp dáng mềm...Nàng Xuân!

Trần Mạnh Tuân

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 17/02/2010 08:42:19 AM)

Năm nào mà chả có xuân
Xuân sớm xuân muộn...xa gần hôm mai
Ra giêng...ngày rộng tháng dài
Ăn hết bồ thóc...biết ai thương mình !

Các bài khác: