Thứ ba, 16/06/2026,


Lộc hồng ngày xuân (Nguyễn Quang Huỳnh) (16/02/2010) 

           

LỘC HỒNG NGÀY XUÂN

 

                          Nguyễn Quang Huỳnh

 

Ngày xuân trảy Hội chùa Bà

Thập phương du khách hương hoa rợp đường

Vui xuân trên đất Bình Dương

Trai thanh, gái lịch dâng hương nguyện cầu.

 

Nàng xuân khoe sắc muôn màu

Phóng sinh chim én, chim câu đầy trời

Múa lân vui nhộn khắp nơi

Quán hàng tíu tít đón mời khách mua

Hương hoa nhờ Hội được mùa

Trái cây các loại chẳng thua xứ nào

Người đi vãng cảnh vui sao

Cổng chùa nhộn nhịp ra vào rất đông.

Khói nhang uốn lượn dáng rồng

Người người phấn khởi lộc hồng trời ban

 

N.Q.H

 

 

_____________________________________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh, ĐT: 0838966755

Địa chỉ: 11/2B Bình Đường 1, Anh Bình, Dĩ An, Bình Dương

*BBT đề nghị tác giả gửi bài theo font Tahoma

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134  - Xóm 1 Nhân Sơn-Đô lương  (Ngày 18/02/2010 06:29:33 PM)

         Hoà niềm vui cùng nhà thơ Nguyễn Quang Hùynh và người dân Bình Dương đi hái " Lộc hồng ngày xuân" , xin hoạ 2 khổ thơ của bái thơ đó với hy vọng là món quà nho nhỏ của Hà Ngọc Kim tặng anh Quang Huỳnh Bài hoạ :

Cứ mua
Xưa anh chị, nay ông bà
Xuân về, tết đến ít ra ngoài đường
Bao la rừng thẳm đại dương
Vẫn không quên cảnh thắp hương nguyện cầu
Tình xưa chẳng chút nhạt màu
Giao thừa vẫn thả mấy câu ... " Nhờ trời"
Dẫu rằng cách trở đôi nơi
Chẳng cần tính toán lỗ lời ... Cứ mua !...
Hà ngọc Kim

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 7660 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 16/02/2010 09:31:53 PM)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Quang Huỳnh:

"Khói nhang uốn lượn dáng rồng
Người người phấn khởi lộc hồng trời ban"
Một tuần nghỉ Tết thả giàn,
Bao nhiêu lễ hội...thời gian có thừa!

Hội hè đông nghịt sớm trưa,
Quán hàng dịch vụ cũng vừa ăn theo.
Cầu mong cho hết cảnh nghèo,
Lộc hồng ban phát mang theo làm quà.

Đầu xuân nô nức mọi nhà,
Du xuân vãn cảnh nữa là cầu mong.
Tâm linh sâu tận cõi lòng,
Lạy Trời lạy Phật lộc hồng ban cho.

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: