Thứ ba, 16/06/2026,


Chùm thơ Xuân (Đỗ Trọng Khơi) (16/02/2010) 

CHÙM THƠ XUÂN

 

                  Đỗ Trọng Khơi

 

 

1. Giao thừa

  

Xanh về thì vàng ra đi

nhẹ nhàng, lá chả bấc chì gì nhau

 

Giao thừa thời khắc đỏ au

lửa hương, tàn pháo, hoa đào, môi son

 

Giao thừa khoảnh khắc chon von

tưởng tan xác, lại vẫn còn tháng năm

 

Hương thơm chẳng nói chẳng rằng

cứ dìu xuân lại ăn năn bên vườn.

 

 

2. Ở trọ

 

Một đêm ở trọ nỗi buồn

cùng hòn sỏi với đám sương nằm kề

chợt nghe hòn sỏi nói mê

màu hoa năm ngoái sắp về cùng xuân.

 

 

3. Khi tình quá một gang tay

  

Chiều còn chừng một gang tay

bên kia vàng nắng, bên này trắng sương

một gang…ngỡ mảnh vô chừng

mà trăm năm vẫn đôi phương mịt mờ

 

Cao không quá một câu thơ

chữ Tin thì tối, chữ Ngờ thì trong

sâu không quá một tấc lòng

mà đi không gặp, mà mong chẳng thành

 

Chiều vàng, chiều tím, chiều xanh

đẹp sao đẹp tận mong manh thế này

khi tình quá một gang tay

thì nghiêng vạt áo gói ngày làm đêm.

 

Đ.T.K

 

 _____________

 

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi (Thái Bình)

Điện thoại: 0169 327 6294

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Đức Thịnh - buiducthinh BMT@YAHOO.COM.VN - 0905254749 - 223 Lê Qúi Đôn TP Buôn Ma Thuột ĐắkLắk  (Ngày 18/02/2010 11:11:25 AM)
        Thơ lục bát nhưng chưa được lục bát lắm. Gieo vần còn đôi chỗ chưa đạt và gượng ép.
         Nhiều người cho là làm thơ lục bát dễ, song thực tế cho thấy nhiều bài thơ lục bát nhưng đọc lên nghe không lục bát mà là lục bát biến thể, đọc lên nghe không mượt mà êm dịu. 
        Tôi đã làm hàng trăm bài thơ lục bát, bởi vây tôi xin mạnh dạn góp ý với bác, mong bác thông cảm .
        xin cảm ơn, chúc bác sức khoẻ
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 18/02/2010 07:19:23 AM)

Năm mới xin chúc nhà thơ Đỗ Trọng Khơi cùng gia đình vui khoẻ, hạnh phúc! Hoạ bài "Ở trọ" của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi:

Ở TRỌ... CHẢ TIN

Nhà thơ ở trọ nỗi buồn
Cho sướng với khổ phải luôn nằm kề
Chả tin hòn sỏi nói mê
Chắc là người đẹp gọi về chơi xuân.

Đinh Thường

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Thanh Xuân%3B Hà Nội  (Ngày 17/02/2010 11:47:34 PM)

HƯƠNG YÊU
Thân quý tặng: Vợ chồng nhà thơ ĐỖ TRỌNG KHƠI

Nỗi ngày ôm tháng đam mê
Hương yêu nưng nức lời thề đắm say
Ánh khuya ôm thoả ngất ngây
Ai ! đang đắm đuối những ngày xuân yêu...

Vũ Xuân Quản

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 17/02/2010 08:55:15 AM)

     Đầu xuân mới chúc gia đình nhà thơ Đỗ Trọng Khơi : vui xuân mạnh khoẻ - trẻ nhiều lộc thơ - tràn trề ước mơ - Hạnh phúc ! Xin mạo muội hoạ mấy câu chia sẻ với nhà thơ.

CẢM TÁC

Cuộc đời có lúc vui...buồn
Xuân về... Hạnh phúc - nụ hôn má kề
Cuộc tình đắm đuối say mê
Hoa khoe nụ hé...tràn trề hồn xuân !

Hoa Núi

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 16/02/2010 09:33:11 PM)

      Năm mới chúc gia đình Nhà Thơ Đỗ Trọng Khơi mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc. Xin được chia sẻ với Nhà Thơ bài hoạ:

Ở Trọ. Ở Kề,

Có gì đâu để mà buồn,
Dù cho có trọ, cũng luôn ở kề.
Đời, nhiều khi thực như mê,
Sắc hoa ngày ấy, sẽ về với xuân.

Cao Trần Nguyên

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 16/02/2010 09:04:17 PM)

      Xin hoạ lại bài thơ Ở TRỌ để chia sẻ cùng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi và chúc vợ chồng nhà thơ một năm mới hạnh phúc viên mãn và sáng tác được nhiều thơ hay.

CUỘC ĐỜI

Cuộc đời từng trải vui buồn
Khổ đau hạnh phúc luôn luôn nằm kề
Đời luôn có những say mê
Với niềm hạnh phúc đi về cùng xuân!

Nguyễn Đức Tuỳ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 16/02/2010 03:25:24 PM)

     Hoạ bài thơ Ở trọ tặng tác giả Đỗ Trọng Khơi. Chúc vợ chồng nhà thơ năm mới mọi điều tốt lành, an khang thịnh vượng, hạnh phúc đâm chồi nảy lộc nhé:

"Một đêm ở trọ nỗi buồn
cùng hòn sỏi với đám sương nằm kề
chợt nghe hòn sỏi nói mê
màu hoa năm ngoái sắp về cùng xuân."

MƠ VƯỜN XUÂN

Vẩn vơ một chút nỗi buồn,
Ngủ mơ cứ ngỡ mưa tuôn mây kề
Lạc vào cõi đắm cung mê,
Một đời lặn lội tìm về vườn xuân.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: