Thứ ba, 16/06/2026,


Xuân khai (Ngô Văn Tuấn) (14/02/2010) 

XUÂN KHAI

 

                                  Ngô Văn Tuấn

 

Gió đưa hương Tết thơm lừng

Nắng trinh Nguyên Đán reo mừng sớm mai.

 

Xanh xuân từ độ sơ khai

Lộc trên môi mắt, lộc cài ngực hoa

 

Tầm xuân nụ chớm vườn cà

Em từ e ấp, đóa hoa diễm tình.

 

N.V.T 

 

 

________________________________

Tác giả: Ngô Văn Tuấn, ĐT:0909583705

Ban QLCTCC Thị  Xã La Gi, Bình Thuận

Email: lagi_vantuan@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang, Việt Nam .  (Ngày 16/02/2010 06:47:11 AM)

XUÂN PHƯƠNG XA
(Đồng cảm thơ XUÂN KHAI của Ngô Văn Tuấn)

Nhớ Em gái nhỏ Quê nhà
Tình Anh vời vợi, phương xa đăng trình

Xuân này tuyết vẫn băng tình
Trời đương gió rét, muôn nghìn nhớ thương

Bao năm tình mộng miên trường
Nụ xuân đến độ, ngàn thương cũng đành .

Bảo Long

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 14/02/2010 05:17:37 PM)

                                   Gió đưa hương Tết thơm lừng
                         Nắng trinh Nguyên Đán reo mừng sớm mai.
       Tôi thích từ Nắng trinh Nguyên đán trong câu này. Nó gợi cảm quá.
      Trinh nguyên thì chắc ai cũng quá quen rồi. Nhưng nắng trinh nguyên đán lại là tổng hợp của hai hình ảnh, đã trinh nguyên là trong trắng chính trực rồi, lại còn nguyên đán là ngày đầu năm nữa. Ánh nắng thật là đặc biệt.            
       Đọc thơ, tôi nhớ đến câu ca dao rất hay:
                                Trèo lên cây bưởi hái hoa
                         Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân 
     Đây là một câu ca dao về tình yêu, làm cho người đọc thơ dễ liên tưởng đến mối tình hơi bị man mác ấy ,

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/02/2010 03:07:42 PM)

      Đầu Xuân khai bút, gửi tặng tác giả Ngô Văn Tuấn bài thơ hoạ Hương em nhé:

HƯƠNG EM

Hương Xuân ngây ngất thơm lừng,
Trời quang mây Tết đón mừng nắng mai.

Tình em đang độ nguyên khai,
Đọng trên ánh mắt, Xuân cài áo hoa.

Gió xuân ve vuốt hoa cà,
Hương em mãi tím… sắc hoa đậm tình.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: