CHÀO XUÂN

Đinh Thường
Sáng nay oanh hót hiên hoè
Đông còn lưỡng lự, Xuân nghe đã gần
Tình qua đã bấy nhiêu xuân
Mà sao vẫn thấy tươi nhuần yêu thương.
Ta chào nhà máy, công trường
Đích lên hiện đại con đường tương lai.
Ta chào đất nước dặm dài
Nông – lâm – ngư nghiệp miệt mài tăng nhanh.
Ta chào phố xá, thị thành
Du lịch, dịch vụ đã thành những tên.
Ta chào non nước vững bền
Quốc phòng củng cố, bình yên mọi nhà.
Ta chào truyền thống ông cha
Văn hoá giáo dục đậm đà kết hoa.
Ta chào bốn biển gần xa
Năm châu xích lại một nhà anh em.
Ta chào tha thướt thân quen
Câu thơ chắp cánh thơm men rượu đời.
Ta chào cả những cái tôi
Nhỏ nhoi gom góp sinh sôi nghĩa tình.
Sinh ra đã chạm bình minh
Mỗi khi xuân đến thấy mình trẻ ra
Chào xuân, mừng nước non nhà
Trường tồn, hạnh phúc thăng hoa giống nòi.
Chào xuân, Xuân mến yêu ơi!
Tình ta ai mở đẫm trời xuân xuân.
Đ.T
_______________
Tác giả Đinh Thường
Điện thoại: 0912.242.998
E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 16/111 Đường Đông Khê,
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
|
Đinh Thường xin trân trọng cảm ơn các thi hữu đã dành thời gian đầu năm để comment cho bài " Chào xuân" của Đinh Thường. Xin kính chúc Ban Biên tập cùng các thi hữu thêm một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc!
Xin cảm ơn bạn Nguyễn Đức Trường đã có một cách đọc bài thơ này rất sáng tạo. Bản thân tôi cũng chưa hề nghĩ ra cách đọc như thế. Thế mới thấy thấm thía cái câu khẩu hiệu của lucbat.com "Mỗi độc giả cũng là một tác giả". Nguyễn Đức Tùy May quá, có bài của thày Tuân, không thì tôi lại đọc ngược bài của thày Tuỳ như sau: Vui xuân ngời sáng dấu yêu Em đọc ngược lại giúp thầy Nguyễn Đức Tuỳ bài XUÂN TÌNH YÊU để bạn đọc dễ dàng thưởng thức nhé: YÊU TÌNH XUÂN Đào mai sắc thắm sang Xuân, Chào xuân, xuân mến yêu ơi! CHÀO TỔ QUỐC Xôn xao gió mới, xuân hồng TÌNH XUÂN
Sinh ra dã chạm bình minh
Mỗi khi xuân đến thấy mình trẻ ra Câu thơ hay nh? Ngày xuân đọc được những câu thơ như thế thật thú vị quá Đinh Thường ạ. Chúc nhà thơ sỹ quan biên phòng luôn mạnh khoẻ và thơ hay. MỒNG MỘT TRÙNG NGÀY TÌNH YÊU Nhân ngày đầu Xuân trùng với ngày lễ Tình yêu, xin tặng tác giả Đinh Thường và các thi hữu, bạn đọc đôi dòng Tình và Xuân nhé: Xuân - Tình Đầu Xuân ngày của Tình yêu, Trần Mạnh Tuân |