Thứ ba, 16/06/2026,


Khai bút đầu Xuân (Đặng Vương Hưng) (14/02/2010) 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

 

Đặng Vương Hưng

 

 

Đêm qua năm cũ vấn vương

Sáng nay Xuân đến yêu thương vô cùng!

 

Chưa từng lũ lụt, bão bùng…

Cuộc đời ai biết muôn trùng bể dâu?

 

Hôm nay và cả muôn sau

Câu Thơ Lục Bát bắc cầu ta đi

 

Nghe mùa Xuân mới thầm thì

Mong nhớ quá, biết nói gì cùng em?

 

Thương yêu và cả khát thèm

Rượu chưa kịp uống đã mềm môi nhau

 

Trời còn xanh lắm trên đầu

Cỏ non cứ mởn cho trâu phát cuồng…

 

Mùng Một Tết Canh Dần

và ngày Lễ Tình Yêu 2010

Đ.V.H

 

__________

 

Liên hệ với Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 15/02/2010 07:08:48 AM)

"Trời còn xanh lắm trên đầu
Cỏ non cứ mởn cho trâu phát cuồng…

" Xuân Đời
Xuân như tiên nữ giáng trần
Thi nhân vương vấn, câu vần lả lơi
Dẫu là thần thánh trên trời
Đố ai thoát khỏi biển trời đắm say.

Xin mạo muội mấy vần cùng nhà thơ Đạng Vương Hưng. Nhân đầu Xuân chúc Anh và BBT lucbat.com cùng các thi hữu xuân tràn ý thơ, trang lucbat.com luôn là nơi chiếm được tình cảm ưu ái nhất của người yêu lục bát và cư dân mạng toàn thế giới.

  Vũ Đình Mai - hoamai@ yahoo.com - 0313 502 101 - 5/43 Trần Phú Hải Phòng  (Ngày 14/02/2010 02:34:03 PM)

Trời còn xanh tít mù xanh
Nghé non cứ mởn cho anh hổ cuồng

Xin được vui cùng bạn và các thi hữu. Chúc mọi người viết khoẻ, viết hay.

Vũ Đình Mai

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 102A,Phố Chợ Khâm Thiên , Hà Nội  (Ngày 14/02/2010 01:29:46 PM)

    Sáng mùng Một , mở máy để chúc Tết Nhà thơ Đặng Vương Hưng,một người rất ấn tượng , tôi mến mộ đã lâu , thì gặp bài thơ KHAI BÚT ĐẦU XUÂN - trang mở lòng của Nhà thơ với bè bạn xa gần. Thế là một lần tôi có điều kiện thuận tiện này để gửi ngay lời chúc Phúc , Lộc , Thọ , Khang, Ninh Nhà thơ và gia đình ,nhân Xuân Canh Dần- 2010; và từ lòng quí trọng , tôi có lời tặng Nhà thơ :

Chủ nhiệm Lục Bát đa tài
Nghĩa, hiền, tâm, đức... khó ai sánh bằng
Vui vốn quí đẹp vĩnh hằng
Góp xây văn hiến mặt bằng năm châu

Như quê hoa trái tươi mầu
NHÀ THƠ ÁO LÍNH đậm sâu tình đời
Đầu Xuân đẹp đất , đẹp trời
Khai Xuân - khai bút gửi lời tri âm

Trao nhau nghĩa cả tình thâm
Trăm năm hồn sáng ươm mầm nhân văn...

      Chúc Nhà thơ mạnh khỏe, thêm sức mới, lái con tàu Lucbat.com lướt sóng sớm hôm, cập bến bờ xanh tươi, sai hoa, kết trái!

  Nguyễn Chí Linh - phongcm06@yahoo.com.vn - 0983830263 - Cà Mau  (Ngày 14/02/2010 10:10:01 AM)

Thương nhau chẳng đến đuợc nhà
Mượn thơ lục bát làm quà mừng xuân
Dù cho con tạo xoay vần
Câu thơ lục bát ngàn năm vẫn còn.

Nguyễn Chí Linh

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/02/2010 10:11:34 AM)

Rượu chưa uống môi đã mềm
Say câu lục bát khát thèm tứ hay
Không gần mà ngỡ cầm tay
Đầu xuân mong đợi một ngày bên nhau
Trời còn xanh mãi trên đầu
Trang thơ rộng trải nối câu ân tình

NHÂN NGÀY ĐẦU NĂM TÔI GỬI ĐẾN NHÀ SÁNG LẬP TRANG THƠ,
BAN BIÊN TẬP CÙNG CÁC GIA ĐÌNH
VÀ CÁC THI HỮU GẦN XA LỜI CHÚC MỪNG TỐT ĐẸP NHẤT.-

Nguyễn Thanh Tuyên
Hải Phòng

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 14/02/2010 10:13:22 AM)

    Cao Trần Nguyên Đầu năm mới kính chúc Nhà Thơ Đặng Vương Hưng, thi hữu, bạn đọc một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chuc Mừng

Chúc mừng Lục Bát.com
Chúc mừng Người đã trông nom gia tài.
Gần hai năm chưa phả dài
Vậy mà đã có nhiều bài: Ngả nghiêng...

  Vĩnh Xuân - honggiang1604@gmail.com - 0982120736 - Nha Trang Khánh hòa  (Ngày 14/02/2010 10:14:14 AM)

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân về hoa lá tươi xanh
Hạt sương đọng lại long lanh nắng vàng.

Vĩnh Xuân

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 14/02/2010 09:03:24 AM)

Đầu xuân Chủ nhiệm khai hoa
Một mùa xuân mới "Vườn ta" thắm hồng
Canh Dần năm mới ước mong
Bốn phương thi hữu tình nồng thơ hay!

Nguyễn Đức Tuỳ

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 14/02/2010 10:09:21 AM)

Hoạ Khai bút giao thừa
(Bài hoạ thơ Đặng Vương Hưng )

Ba mươi vó ngựa còn vương (*)
Sang ngày mồng một dê đương nhiệm cúng …
Pháo hoa đón tết nở bùng
Lộc xuân Hổ tặng trùng trùng cành dâu

Nhịn nhường kẻ trước người sau
Hướng về nơi đủ sắc màu mà đi
Tuổi xuân chỉ có một thì
Ngày xuân tuân thủ chu kỳ ơi em

Nghe câu Lục Bát càng thèm
Giọng ngâm trầm bổng thêm mếm lòng nhau
Nhớ ngày Lục Bát lần đầu
Trông ngày Lục Bát kỳ sau …muốn cuồng ,,,

(*) Ngày 30 ngày Giáp Ngọ, ngày mồng một ngày Ất Mùi

Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 14/02/2010 10:18:00 AM)

XUÂN

Trời sang xuân, ta mừng xuân
Xuân tình Thi Hữu xuân ân nghĩa ngời
Xuân hoa xuân đất xuân trời
Xuân ta xuân đẹp xuân đời xuân THƠ

Phạm Minh Giắng

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 14/02/2010 02:39:17 AM)

     Đầu xuân vào đọc bài khai bút của Chủ nhiệm lucbat.com, lòng thêm nhiệt huyết

"Hôm nay và cả muôn sau
Câu thơ Lục Bát bắc cầu ta đi".

     Cảm ơn anh đã nói hộ tấm lòng của bạn đọc lucbat.com. Nhân dịp năm mới xin tặng anh đôi vần:

Chúc xuân Lục Bát vui tươi
Dồi dào phúc lộc, một trời khát khao
Duyên thơ mơn mởn sắc đào
Tươi hồng trong mắt, dạt dào trong tim.

Đinh Thường

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979 813822%3B - Văn bàn -Lào cai  (Ngày 14/02/2010 02:38:32 AM)

    Đọc khai bút đầu xuân của anh cho phép tôi có đôi vần khai bút cùng anh trong dịp xuân mới canh dần.

Thời khắc năm cũ qua rồi
Vào mùa xuân mới bồi hòi chuyện xưa
Bão giông,nước ngập bến bờ
Khổ đau năm tháng,ai ngờ được đâu?

Chung tay cả nước bắc cầu
Sẻ chia cơm áo,nghèo -giầu xá chi
Trẻ già một đấng từ bi
Ra tay cứu giúp ,khó gì đâu anh!

Xuân về trời lại ngát xanh
Mênh mang cơn gió mát lành quê ta
Ngàn cây trổ lộc đơm hoa
Quê hương ta lại mặn mà sắc xuân.

     chúc anh Đặng Vương Hưng cùng toàn gia quyến một mùa xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 14/02/2010 02:01:45 AM)


Tặng các thi hữu Lục Bát.com

SAU PHÚT GIAO THỪA

Hôm nay... xuân đã về rồi
Trâu đi...Hổ tới... Đất- Trời thêm xuân...
Một năm mưa...nắng...nhọc nhằn !
Không mong...không đợi... mà Xuân vẫn về
Giầu nghèo... nhớ chút hương quê
Hồn thơ Lục Bát mình về với ta... !

P.V.T

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/02/2010 02:00:46 AM)


Tiếp lời Nhà thơ Đặng Vương Hưng:

"Trời còn xanh lắm trên đầu
Cỏ non cứ mởn cho trâu phát cuồng…"

Xuân thì...ai dạ vấn vương,
Chân quê cánh yếm sen hương ngát đầm.

Bụng thầm bảo dạ mấy lần,
Trầu già... đừng có mơ thân cau mềm.

Tứ tuyệt Xuân đến bên thềm,
Giao thừa đã quá...Nỗi niềm bút khai.

Đầu Xuân vơ vẩn dông dài...
Vương Hưng khai bút... có ai khai cùng?

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: