Thứ ba, 16/06/2026,


Gửi lời nói hộ (Vũ Quang Tần) (13/02/2010) 

GỬI LỜI NÓI HỘ

 

Vũ Quang Tần

 

 

Tiễn đưa ông Táo về giời

Gửi lời nói hộ rằng tôi vẫn thường

 

Vẫn ăm ắp những yêu thương

Mặc cho nắng gió bốn phương đổi chiều

Thị trường giá cả tăng nhiều

Câu thơ lục bát tôi yêu vẫn còn

 

Nắng chiều vạt áo nâu non

Lưng ong nón chiếc… phấn son đừng đùa

Vài năm thất bát mất mùa

Câu thơ lận đận như thua thiệt người

 

Thả thơ bay tít tận giời

Hết hơi đứt mạch lại rơi xuống vườn

Ối người rẽ lối bán buôn

Vẫn nhiều người lắm vui buồn cùng thơ…

 

V.Q.T

 

            _______________

Tác giả Vũ Quang Tần, ĐT: 04.38360943

Đ/c: Số 23/152/1 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Email: vu_quang_tan41@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 14/02/2010 01:30:15 AM)

Hoạ một khổ thơ cuối tặng tác giả Vũ Quang Tân nhé:

"Thả thơ bay tít tận giời
Hết hơi đứt mạch lại rơi xuống vườn
Ối người rẽ lối bán buôn
Vẫn nhiều người lắm vui buồn cùng thơ…"

VUI BUỒN CÙNG THƠ

Có em, thơ vút tận giời,
Em đi, thơ lại tả tơi rụng vườn.
Xưa nay đâu dễ bán buôn,
Thơ hành... mà vẫn vui buồn với thơ.

Trần Mạnh Tuân

  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368446 - Thanh Xuân%3B Hà Nội   (Ngày 13/02/2010 10:57:37 AM)
Chúc mừng nhà thơ Vũ Quang Tần đã có bài thơ lục bát hay, trình làng trước thềm năm mới CANH DẦN. Chúc nhà thơ & gia đình sang năm mới: Hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào, thơ lục bát ngày càng bay cao bay xa. Bạn thơ: Vũ Xuân Quản.
Các bài khác: