Thứ ba, 16/06/2026,


Chùm thơ Tất niên (Nguyễn Vĩnh Tuyền) (12/02/2010) 

CHÙM THƠ TẤT NIÊN

 

                    Nguyễn Vĩnh Tuyền

 

1.Sau trang lịch cuối

(Tặng Lão Gà Phố)

 

Với trang lịch cuối năm Trâu

Tần ngần, nuối tiếc mấy câu thơ tình

Ai đi về phía lặng thinh

Buồn không định hướng… chuyện mình, chuyện ta

Giao thừa lạnh phủ quanh nhà

Canh Dần tí tách lộc hoa gọi mời…

 

2. Viết cho đêm ba mươi

(Yêu tặng Nàng Thơ)

 

Tháng củ mật sắp qua tay

Đây tờ lịch cũ chiều nay đợi chờ

Mong manh một đóa tình thơ

Tất niên gài lại cơn mơ hôm nào…

Sau, xa… mấy chút lao xao

Trước, gần… đầy thoảng ngọt ngào tình Em

Giao thừa kìa… rực trời đêm

Năm Dần …Yêu đã đượm thêm chữ Tình

 


3. Là yêu bất tận

 

Xa rồi ư?...

Năm cũ ơi!

Tiết Xuân nào đã rạng ngời tình ta

Niềm Yêu đâu đó quanh nhà

Lâng lâng men rượu… tình hoa ngạt ngào

Là Em nồng thắm, thanh cao

Giữa đời vui… cuộc tình nào so dây?

Khúc ca, Cỗ tết… vui đầy

Là Yêu bất tận với ngày đầu năm!

 

N.V.T

 

 _______________

 

Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền (Hà Nội)

Email:

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 13/02/2010 06:28:18 AM)

Giao thừa mơn mởn lộc hoa
Canh Dần đang đến cùng ta ngạt ngào
Chúc anh sức khoẻ dồi dào
Đêm đêm thao thức cùng vào trang thơ
CHÚC TÁC GIẢ VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/02/2010 10:46:49 PM)

       Đang bận chuẩn bị Tết, hoạ vội một bài trong Chùm thơ tất niên của tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền và tặng anh nhé. Tết sẽ hoạ nốt anh ạ:

1. Trang lịch cuối

Vài trang nữa hết năm Trâu,
Thời gian nhanh, đọng mấy câu nghĩa tình.
Đời trôi, sao cứ lặng thinh?
Buồn mà chẳng biết lỗi mình hay ta.
Sáng nay lạnh đã đến nhà,
Canh Dần ngoài ngõ thắm hoa chào mời.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: