KHOẢNG TRỜI A B

Lê Công
Sao em buồn vậy bé ơi
Hỏi em oà khóc, mưa đời giăng giăng
Ai hay tuổi búp, tuổi măng
Đầu trần, chân đất quật quăng vỉa hè
Cái ngày mẹ bỏ em đi
Cửa chùa đức Phật từ bi đứng nhìn
Phật sao, Phật cứ lặng im
Để em trôi dạt nổi chìm đơn côi
Ai là cha, mẹ đâu rồi
Đêm dài cuối chợ, dưới trời đặc đen
Ngày mai phố chật, người chen
Có ai lặng lẽ nhìn em não lòng
Phải người ấy mẹ em không
Cớ sao ẩn mãi, nặng lòng khổ đau
Xin trời cắt sợi dây sầu
Cởi đi nghiệt ngã bấy lâu kiếp người
Cho đời mẹ một thoáng cười
Cho em có một khoảng trời a b.
L.C
______________
Tác giả Lê Công, Hội VHNT Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com