ĐÔNG VỀ
Nguyễn Thị Kỳ
Lá vàng hiu quạnh gió reo
Sương khuya lạnh buốt cánh bèo nhà ai
Ôm chăn trằn trọc đêm dài
Năm canh không ngủ nghĩ hoài đến xuân
Lá tàn đã ngập bàn chân
Chỉ còn chiếc lá một lần cuối thôi
Tình đau lòng trống tênh rồi
Đông về thêm rỗng mảnh đời tái tê
Ở đâu anh mãi không về
Mình em uống cạn trăng khuya mảnh tình
Xuân về thêm một tuổi Anh
Còn em chiếc lá trên cành gió lay!
N.T.K
___________________
Liên hệ tác giả Nguyễn Thị Kỳ
Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: 0123 374 11 28
Email: kynguyen@gmail.com
|
Đêm đông buốt lạnh tái tê
Xin hoạ một khổ thơ để chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Thị Kỷ:
Đường đời đã mỏi đôi chân Nhớ anh mong gặp một lần này thôi Mùa xuân đã đến đây rồi Mong xuân thắm lại mảnh đời tái tê! LẼ NÀO ĐÊM ĐÔNG |