Thứ ba, 16/06/2026,


Đoản khúc Xuân (Phạm Thị Cúc Vàng) (11/02/2010) 

ĐOẢN  KHÚC XUÂN

 

                                              Phạm Thị Cúc Vàng



Nắng xuân

Ai người pha lọc nắng trời
Chiết về sưởi ấm cuộc đời buốt đau?
Sấy khô xống áo nhỉ nhàu
Xuân vào ánh mắt xanh vòng tay yêu

Xuân thề

Chờ ai hàn lại vầng trăng
Để đêm gom hết vào ngăn ước thề
Ánh trăng, vùng sáng đam mê
Bùng lên cơn khát xuân thề bên nhau

Sắm xuân

Sáng ra sắm một nụ tươi
Gắn lên gương mặt của người đang yêu
Sắm thêm vạt nắng mỹ miều
Chan lên đôi má hồng điều say xuân

Ngọt xuân

Bụm trong tay, một vốc tình
Nhấm từng men rỉ. Rùng mình. Ta say
Giọt thơ sa, lạc vào đây
Ngọt xuân, đêm bén. Chạm mây mưa đời.

 

P.T.C.V

 

 ____________
Tác giả Phạm Thị Cúc Vàng (Tp. HCM)
Email:
phamthicucvang@yahoo.com
Điện thoại:  0907518097

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Thị Cúc Vàng - phamthicucvang@yahoo.com - 0907518097  - Tp HCM  (Ngày 12/02/2010 06:23:08 PM)
Cám ơn các thi hữu đã họa thơ, đó là món quà xuân đầy ý nghĩa cho CV. Chúc vườn lucbat chúng ta ngày càng rộn rã , chúc các bạn năm mới SỨC KHỎE - THÀNH CÔNG - HẠNH PHÚC. 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/02/2010 10:38:20 PM)

Tặng tác giả Phạm Thị Cúc Vàng bài hoạ nhé:

Nắng xuân

Sắc xuân tươi thắm ánh trời
Ấm lòng sưởi những mảnh đời buồn đau.
Khô đi tấm áo mặn nhàu,
Nắng xuân chiếu đỏ rực mầu tim yêu.

Xuân thề

Thề nguyền tròn vạnh khuôn trăng!
Biết đâu mỗi tháng được dăm lời thề.
Trăng tròn vàng sáng say mê,
Xuân về, khao khát…nguyện thề có nhau.

Sắm xuân

Sắm xuân một nụ cười tươi,
Rực hồng ánh mắt những người tim yêu.
Sắm xuân hương mỹ sắc miều,
Mịn màng má lúm hồng điều tiền xuân.

Xuân ngọt

Nâng niu một vốc xuân tình,
Nồng cay men rượu, một mình ta say.
Giọt xuân ly rót tràn đây,
Ngất ngây xuân bén, dưa dây tình đời.

Trần Mạnh Tuân

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 11/02/2010 05:09:59 PM)

CẢM TÁC

Nắng xuân... thoảng nhẹ góc trời
Xuân thề...vương vấn lòng người nhớ xuân
Sắm xuân... tấp nập xa gần
Ngot xuân... say cả từ chân đến đầu !

Phạm Văn Tự

  Nguyễn Thị Phụng - tghoanglinhlan@yahoo.com - 0908622537 - 315 chung cư Kim Sơn 1 . 118/24 Đ Trục . KDC Bình Hòa . P13 . Q Bình Thạnh .TPHCM  (Ngày 11/02/2010 04:59:09 PM)

( HỌA THƠ CÚC VÀNG)
Giọt ngâu tưới mát tia trời
Cho đời tươi sắc... dòng đời bớt đau
Cho tim gan gọt úa nhàu
Cho hoa thêm đẹp gọi chào lửa yêu

Tuổi em rạng tợ rằm trăng
Tin rằng tìm được ánh quang hẹn thề
Chúc say trong ánh đê mê
Rực ngàn ánh đuốc đi về có nhau 
  HLL

  Nguyễn Đức Trường - suthuthach@gmail.com - 01288238053 - 47/459 Bạch Mai Hà Nội  (Ngày 11/02/2010 05:18:24 PM)

(Hoạ theo Cúc Vàng)

Ai người pha nhiệt nắng trời
Chắt chiu sưởi ấm cuộc đời buốt đau?
Sấy khô xống áo nhì nhàu
Xuân vào ánh mắt, xanh màu tình yêu!
__________________
"
Bấy lâu nghe tiếng má đào
Mắt xanh chưa để ai vào có không?".(
Kiều)
(Nguyễn Tịch - (210-263) TCn, khi quý ai thì nhìn với đôi mắt rất xanh)

Các bài khác: