Thứ ba, 16/06/2026,


Xin em (Hạnh Ly) (10/02/2010) 

XIN EM

  

Hạnh Ly

 

Thôi em đừng thả vào ta

Những đam mê thuở trăng xa gió vời

Non tơ nụ mật đầu đời

Làm ta chuếnh choáng cả thời tuổi xanh

 

Thôi em đừng thả ngọt lành

Lẫn hờn ghen để tròng trành nắng mưa

Ta về rào lại ngày xưa

Thả ta vào đó cho chừa nhớ nhung…

 

H.L

 

 

________________

Liên hệ tác giả Hạnh Ly (Thái Bình)

Điện thoại: 0976 699 555

Email: hanhly9469@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hạnh Ly - hanhly9469@yahoo.com.vn - 0976699555 - Thái Bình  (Ngày 7/03/2010 06:52:18 AM)

Tặng tác giả LC

Xin anh đừng thả vào chiều
Những khao khát của rất nhiều ban mai
Xin anh cứ mặc đêm dài
Giấc mơ khắc khoải giữa hai mùa về
Xin anh cứ để lời thề
Rối trên vạt cỏ ven đê thuở nào
Để em hái những cồn cào
Thả theo ngọn gió chênh chao dối mình...

  lê công - le.cong43@yahoo.com - 0933860903 - ninh binh  (Ngày 5/03/2010 08:06:53 PM)

XIN EM
Xin em đừng đóng cửa lòng
Cho dù sóng cả, bão bùng mưa sa
Đã là hoa, mãi là hoa
Cứ thơm ngào ngạt, mở ra cùng người
Hoa em, vật báu của đời
Nếu chia, xin hãy cho tôi một phần

  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004@yahoo.com - 0127 553 2093 - 833 tổ 28 phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 21/02/2010 06:07:42 AM)

Ta về rào lại ngày xưa
Thả ta vào đó cho chừa nhớ nhung
Nhưng đời vẫn thích ở chung
Có ngăn, rào nữa nhớ nhung vẫn về...
Năm mới chúc tác giả Hạnh Ly "PHÚC NHƯ ĐÔNG HẢI" có nhiều bài thơ hay.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 12/02/2010 06:08:16 AM)

HỌA ĐOẠN THƠ ĐẦU HẠNH LY

Nhập vào hồn vía thơ ta
Ngàn sao cùng ánh trăng sa tuyệt vời
Như ong luyện mật cho đời
Câu thơ trao mọi thế thời mãi xanh

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736 365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 11/02/2010 01:02:58 PM)

Lấy chữ của XIN EM cảm tác

THÔI EM

Đam mê nụ mật đầu đời
Lẫn hờn ghen, choáng cả thời tuổi xanh
Thôi em trăng gió tròng trành
Ta về rào lại ngọt lành nhớ nhung.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/02/2010 12:05:18 PM)

MÌNH ƠI !
( Bài hoạ "Xin em" của tác giả H.L)

Mình ơi... mình có nhớ ta
Xuân về Tết đến lòng xa vời vời
Phận duyên vương vấn trong đời
Gửi vào nỗi nhớ một thời xuân xanh

Nâng niu hoa trái ngọt lành
Bao nhiêu cay đắng...dỗ dành nắng, mưa
Duyên tình từ thuở xa xưa
Xuân về Tết đến...thiếu thừa...nhớ nhung...!

Phạm Văn Tự

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (nhắn  - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 11/02/2010 08:07:17 AM)

 Hoạ thơ Hạnh Ly

Nhớ em

Em không ở lại với ta
Xẻ chia khi buổi chiều tà nắng vơi
Cùng đi hết đoạn đường đời
“Nhì ma nhất quỷ” như hồi xuân xanh ?

Truyền nhau hơi ấm mát lành
Nâng ly rượu nhạt trong mành nhìn mưa …
Bồi hồi ký ức xa xưa
Con tim muốn vỡ … như vừa mới thương

Trần Đình Thư

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 11/02/2010 12:25:21 AM)

Mất bò mới tính làm chuồng,
Chuếnh choa chuếnh choáng mới buông tơ tình.
Xin em, xin chính lòng mình?
Rào sao tim đã rung rinh một lần!

Tặng Hạnh Ly bài hoạ nhé:

XIN ANH

Xin đừng khuấy động tình ta,
Lãng vào quá khứ thương xa nhớ vời.
Ngất ngây mật ngọt hương đời,
Xin anh giữ lại khoảnh trời xa xanh.

Thôi anh! từng đã yên lành,
Hờn ghen cũng thể…tan tành gió mưa.
Giá mà trở lại thuở xưa,
Em kìm lòng…chỉ đủ vừa nhớ nhung…

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: