Thứ ba, 16/06/2026,


Phụ em (Nguyễn Chí Linh) (10/02/2010) 

PHỤ EM

 

                                         Nguyễn Chí Linh


Thôi thì em hãy quên đi
Chút tình ngây dại đáng gì đâu em
Mây chiều, nắng sớm, mưa đêm
Với bao kỷ niệm êm đềm năm xưa


Hòa cùng chung rượu tiễn đưa
Men cay uống cạn cho vừa lòng anh
Chim khôn chọn đậu đất lành
Cũng vì chữ hiếu mới đành phụ nhau


Anh buồn nhưng chẳng trách đâu
Thôi em cứ bước qua cầu là xong
Biết đâu khi vẹn tình nồng
Chính anh là kẻ thay lòng phụ em.

 

N.C.L

 

 ____________


Tác giả Nguyễn Chí Linh (Cà Mau)
Điện thoại: 0983830263
Email:
phongcm06@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Thu - hnt_thusg@yahoo.com.vn - 01258962157 - Quận 3, TP HCM  (Ngày 12/02/2010 09:36:52 AM)
Tôi đã đọc bài thơ này rất nhiều lần, dường như tôi đã thấy hình bóng tôi trong đó của nhiều năm trước. Đoạn kết bài thơ đẹp quá, đẹp đến...đau lòng giống như bạn Tran Thanh Dung đã nói.
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 12/02/2010 06:50:24 AM)
Bao dung. Như là nhận lỗi về mình. Quay ngoắt tuyến đi của bài ở câu cuối, gây đột ngột với người đọc là cách viết quá tốt ( Giống như nhận xét của NT Trần Thanh Dung-Hậu Giang )
  Tran Thanh Dung - tranthanhdung56 -  - Hau Giang  (Ngày 11/02/2010 11:50:40 AM)
Tứ thơ đẹp, nhất hai câu cuối gây bất ngờ đến xót xa. Tuy nhiên lời thơ còn đơn sơ, ý quá rõ ràng. Giá như chau chuốt thêm một chút, lời thơ ...tan mờ ra một chút, thì có lẽ là bài thơ hay. Cố gắng nhé!
  NTH - haunguyenyenphu@gmail.com -  - Phú Yên  (Ngày 12/02/2010 11:09:36 AM)

Ừ thì anh cứ việc đi
Tân hôn anh hợp vu vi nhà người
Ngày vui người hãy mỉm cười
Trái tim em đã chết đi ngần lần...

Sau một cuộc tình, biết ai là người đứng lại ray rứt cho bao kí ức...

Các bài khác: