Thứ ba, 16/06/2026,


Tứ tuyệt cho quê (Huỳnh Trương Phát) (10/02/2010) 

TỨ TUYỆT CHO QUÊ

 

Huỳnh Trương Phát

 

LỜI QUÊ

 

Con dùng nước máy bếp ga

Mẹ còng lưng vét từng ca giếng làng

Bếp quê nhớ ngọn củi tàn

Cơm sôi như tiếng thở than của mùa

 

MUỘN

 

Tiếng gà gáy muộn sườn non

Nắng vương vài sợi lối mòn trong mưa

Mắt em cười muộn cả trưa

Tim tôi vướng dấu mây vừa đi qua

 

NGỌN

 

Cuối cùng ngọn nắng là thu

Là muôn ngọn gió thổi mù mịt trưa

Cuối đông là những ngọn mưa

Bấy nhiêu ngọn nhớ cầm vừa lòng tay

 

 

H.T.P

 

 ____________________

Tác giả Huỳnh Trương Phát – ĐT: 0958306624

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam- Hội VHNT Quảng Nam
Email: phat
hoinhabaoquangnam@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 10/02/2010 07:39:22 PM)
Xuân này ăn Tết tha hương. Đọc những câu thơ đầy ân tình với quê nhà của Huỳnh Trương Phát lại thấy chạnh lòng. Quê nhà ơi! Tết nghèo ơi! Đứa con đất Quảng vẫn đang trên đường lang bạt để mong tìm một chút ấm áp nơi xứ người. Xuân tha hương mà lòng không tha hương. Xin gửi mấy lời cùng chia sẻ
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0219346208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/02/2010 04:30:44 PM)

Mùa xuân sắp về... Phạm Tự xin hoạ yiếp hai bài "Lời quê' và "Ngọn" của tác giả Huỳnh Trương Phát , một tí...ti...cho vui nhé ! Hi...
ĐỜI...
( Hoạ bài "Lời quê")
Người ta xe máy xe ga
Còn mình thí cứ nhẩn nha đường làng
Người ta bia rượu đã tàn...
Riêng mình đây đó...dọc ngang bốn mùa !

GOM NHẶT
( Hoạ bài "Ngọn" )
Xuất ra mà chẳng có thu
Sang giầu chẳng thấy...mịt mù sớm trưa
Chợ trời sớm nắng chiều mưa
Suốt đời gom nhặt đủ vừa bàn tay...
Phạm Văn Tự

  Phạm Văn Tự  - thcsts@mail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/02/2010 03:44:38 PM)

  NHANH
( Hoạ bài "Muộn" của H.T.P)
Một thời gieo hạt..., trèo non
Gian nan khó nhọc mỏi mòn nắng mưa
Áo cơm lo sớm lo trưa
Vui buồn sợi bạc...xuân vừa đi qua...!
Phạm Văn Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 10/02/2010 02:46:50 PM)

Cảm tác
BUỒN NAY AI NÍU VUI XƯA

Nhớ xưa ai níu kéo xưa
Bao nhiêu nỗi nhớ đủ vừa lòng tay
Ai buồn với cái hôm nay
Bếp ga, nước máy, còn cay mắt tình.
Sườn non mòn bóng trúc xinh
Má còn vương nắng ẩn hình trong mưa
Heo may muộn, tiếng gà trưa
Gọi mùa đông sớm, thu chưa muốn rời.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: