THÔI!
Hồ Thủy Tiên
Rồi như ảo ảnh mà thôi
Mưa tuôn mắt biếc em tôi ùa về
Và như ngọn cỏ giồng đê
Liêu xiêu bóng ngã lời thề cuối đông
Thân cò kiếp vạc ai mong?
Chơ vơ ruộng lúa rơm đồng còn vương
Câu ca một thủa bên đường
Có làm khô áo người thương bây chừ?
Gom đời gieo quẻ riêng tư
Tôi mua kiếp trước làm từ bi em
Thôi thì cũng đã như quen
Đừng che vạt áo mà mềm môi ai
Ví dù nhạt chén đào phai
Cũng đừng buông tóc trôi dài tình xưa?
Thương em biết mấy cho vừa
Trách chi câu hát chiều mưa quên đường.
H.T.T
______________
Điện thoại: 0914.273.223
Email: toilahothuytien@gmail.com