Thứ ba, 16/06/2026,


Tứ tuyệt Tình xuân (Phạm Sĩ Đại) (09/02/2010) 

           

TỨ TUYỆT TÌNH XUÂN

Phạm Sĩ Đại

 

ĐÊM PHÁO HOA

 

Quanh năm đợi phút giây này

Sáng tươi hoa pháo, mắt say ánh trời

Ngắm em vui đến sững người

Ngây thơ cười nói như thời mới yêu.

 

THĂM PHỦ TÂY HỒ

 

Đường xuân lất phất mưa bay

Non tơ lộc biếc mắt say ánh nhìn

Này cô má lúm đồng tiền

Có đi lên Phủ cầu duyên, thì cùng...

 

MẮT XUÂN

 

Mầm cương nứt bật chồi tơ

Xoè hai cánh lá lơ ngơ ngó trời

Sững sờ ánh ướt non tươi

Nhìn sung mãn tuổi hai mươi ngỡ ngàng.

 

DUYÊN HOA

 

Đua nhau chọn quất tìm đào

Tủi thân hồng trắng lạc vào chợ xuân

Người mua kẻ bán tần ngần

Duyên hoa có khác gì thân phận người?

 

P.S.Đ

 

 

T_____________________________
Tác giả Phạm Sĩ Đại, ĐT: 0913 220 238

Email: phamsydai@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 13/02/2010 06:29:10 AM)

SỨC XUÂN

Lá mầm cánh mở tơ mơ
Mầm cương mập mạp chồi tơ ngó trời
Sức xuân khôn tả tuyệt vời
Trong ta hệt tuổi hai mươi quay về...

XIN CHIA VUI VÀ ĐÓN XUÂN CÙNG TÁC GIẢ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmial.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/02/2010 03:43:37 PM)

  CHI CHI...
( Hoạ bài "Mắt xuân" của P.S.Đ)
Một lần…vương vấn duyên tơ
Xa... mà lòng dạ mộng mơ đất trời
Ảo huyền…đôi má đỏ tươi
Chi chi răng rứa người ơi… ngỡ ngàng !
Phạm Văn Tự

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/02/2010 03:19:36 PM)

Một lần…vương vấn duyên tơ

Xa mà lòng dạ mộng mơ đất trời

Ảo huyền… đôi má đỏ tươi

Mà chi răng rứa người ơi… ngỡ ngàng !

Phạm Văn Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 9/02/2010 10:26:44 PM)

Hoạ một bài tứ tuyệt tặng lại tác giả Phạm Sĩ Đại nhé:

DUYÊN HOA

"Đua nhau chọn quất tìm đào
Tủi thân hồng trắng lạc vào chợ xuân
Người mua kẻ bán tần ngần
Duyên hoa có khác gì thân phận người?"

DUYÊN SỐ
(Bài thơ hoạ)

Duyên tình như thể hoa đào,
Biết đâu phận bạc lạc vào số xuân.
Lo thì lo, chớ ngại ngần,
Số duyên trời định mệnh thân đời người!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: