Thứ ba, 16/06/2026,


Cánh đồng trăng Nguyên Tiêu (Thái Giang) (07/02/2010) 

CÁNH ĐỒNG TRĂNG NGUYÊN TIÊU

 

Thái Giang

 

Nguyên Tiêu trăng rải cánh đồng

Lúa rúc rích lúa

đêm bồng bềnh đêm

 

Nghe xuân chao võng êm đềm

Gửi vào trong gió, xuân thêm bồi hồi

 

Tình cờ dưới ánh trăng trôi

Một trai

một gái

đang ngồi bên nhau

 

Lúa rúc rích, quên đêm thâu

Người rúc rích, quên cả màu thời gian

 

 

T.G

 

________________

Tác giả Thái Giang, ĐT: 083.7203733

Đ/c: 28A/17 Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An,

Bình Dương, Email: nhathothaigiang@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/02/2010 02:19:44 AM)

Từ tứ bài thơ "Cánh đồng đêm Nguyên tiêu", Đinh Thường nhớ về một địa danh thuộc Sóc Sơn - Hà Nội, nơi nhà thơ Vũ Cao đã viết bài thơ "Núi Đôi" nổi tiếng kể về mối tình cao đẹp giữa một chiến sĩ vệ quốc quân và nữ du kích đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bài hoạ: Núi Đôi đêm trăng thu

Trăng thu phủ bạc cánh đồng
Gió xào xạc lúa Mây lồng lộng đêm
Ngang thung gió thoảng êm đềm
Giữa trời mắc tiếng vạc đem bồi hồi

Sững sờ toạ dưới trăng trôi
Núi chồng Núi vợ Vẫn ngồi bên nhau
Lúa, trăng vui trắng đêm thâu
Núi Đôi còn đó xanh màu thời gian.
Đinh Thường

  Nguyễn Vĩnh Tuyền  - tuyenthu1111@gmail.com  - 0982130245  - 1/152 -Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy  (Ngày 7/02/2010 12:27:42 PM)

 LÚA-NGÔ RÚC RÍCH

Trăng khuya rắc bạc đồng làng
Lúa - Ngô rúc rich… vọng sang bờ tình

Là riêng mình đắm trong mình
Là đêm đằm thắm trong hình của đêm

Màu thời gian cứ êm đềm
Cho tình nhân phút nhãng quên …đất trời!

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 7/02/2010 01:26:43 PM)

Hoạ theo Thái Giang

 

"Lúa rúc rích, quên đêm thâu
Người rúc rích, quên cả màu thời gian"
Tình yêu đôi lứa chứa chan
Đêm thâu khắc lậu canh tàn qua mau

Rúc rích trên cánh đồng màu
Bên ngô, ngô tốt, bên bầu, bầu sai...
Rúc rích, cứ rúc rích hoài
Thế gian như chỉ có hai... chúng mình

 

Phạm Thanh Cải

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/02/2010 08:13:26 AM)

Thơ yêu...hễ đọc là say,
Già rồi mà vẫn thế này...chết không!
Xa xưa cũng rủ...ra đồng,
Đêm rằm trăng sáng, ngượng ngùng ngồi xa.

Bây giờ nếu chỉ hai ta,
Thái Giang đã viết.. biết là làm chi!
Hoạ... mà hay dở một khi,
Cánh đồng yêu muốn sẻ chia đôi dòng:

CÁNH ĐỒNG YÊU

Tháng Giêng trăng bạc khắp đồng,
Ngày rằm cầu nguyện
tình nồng nàn đêm.

Xuân sang…tình lặng êm đềm
Gửi yêu vào gió đồng đêm. Bồi hồi.

Bên nhau, trăng ngó đời trôi,
Một lòng
một dạ,
suốt đời cho nhau.

Ấm tình, nào biết đêm thâu!
Thờ ơ! trăng cũng nhạt màu nhân gian.

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: