Thứ ba, 16/06/2026,


Tứ tuyệt Xuân (Trần Hồng Giang) (06/02/2010) 

TỨ TUYỆT XUÂN

 

            Trần Hồng Giang

 

 

XUÂN VỀ

 

Chiền chiện lả lướt tầng không

Hoa đào hớn hở trải lòng trước sân

Tường vôi nguệch ngoạc thơ xuân

Vài cơn gió bấc bâng khuâng cuối mùa…

 

 

EM VỀ CHO KỊP MÙA XUÂN

 

Tiếng chim lảnh lót trong vườn

Trắng ngần hoa bưởi dậy hương sang mùa

Hình như trời sắp giao thừa

Mong em về kịp cho vừa cuộc xuân!..

 

 

RƯỢU XUÂN

 

Be sành nghiêng ngả chiều xuân

Tràn hương vị tết cõi trần phiêu linh

Mắt người yêu, sóng sánh tình

Đầy ly tôi cạn mong mình thật say!..

 

T.H.G

 

 _____________

 

 Tác giả Trần Hồng Giang

Email: tranhonggiangsg@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/02/2010 02:02:20 AM)

Hoạ bài "Em về cho kịp mùa Xuân" của tác giả Trần Hồng Giang

Chạm ngưỡng xuân

Nhà bên khiếu hót toang vườn
Tóc mây em gội đẫm cơn mưa mùa
Tìm may giữa lúc giao thừa
Tôi, em chạm tới ngưỡng vừa chợt xuân.

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 7/02/2010 01:58:01 PM)

Hoạ theo Hồng Giang

 

Mắt người yêu, sóng sánh tình
Đầy ly tôi cạn mong mình thật say!


Men nồng một chén trên tay
Tình yêu ấp ủ, rượu say hay tình?
Nếp hoa vàng cất rượu tinh
Ngất ngây hương mới, nhấp mình say ta.

Phạm Thanh Cải

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 6/02/2010 08:16:26 PM)

Xin các anh chị dán giúp phần họa thơ này của MINH TUẤN VỚI TRẦN HÔNG GIANG VÀ TRẦN MẠNH TUÂN NHÉ.

DUYÊN THƠ XUÂN

 

Be rượu rót …Một vùng say

Nắng xuân rơi đỏ… Mắt mày khướt mi

Tết về câu nói biết đi

Nhớ mong biết gọi… Tình đi đằng nào.

 

Người quen gặp ngả mũ chào

Người xưa quen mắt đổi trao nồng nàn

Người thân thả khúc thơ ngang

Kẻ tri âm dạo khúc đàn mơ hoa .

 

Xuân về nghiêng chén Sơn Hà

Cạn môi hương vị say nhà ước mơ

Duyên tình mãi rối ngàn tơ

Duyên thơ Lục Bát ...Ngập bờ chữ câu .

 

MINH TUẤN

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 6/02/2010 06:52:15 PM)

CHỢ KHĂU VAI

 

Uống đi em, trọn ngày xuân

Lỡ làng bù đắp cõi trần phiêu linh

Cả năm mỗi buổi chợ tình

Em ơi dốc cạn... mai mình lại xa...

 

Nguyễn Thanh Tuyên

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/02/2010 05:45:55 PM)

Thục Trinh đã gặp nét Xuân,
Tươi hồng, óng ánh, trong phần mùa sang.
Xuân về của Trần Hồng Giang
Mạnh Tuân lại thấy mơ màng phiêu linh.
Nâng ly, đừng để sánh tình!
Sẻ chia bài hoạ để mình hiểu ta!

 

XUÂN VỀ

Bâng khuâng, trống vắng…còn không?
Hoa đào nở sớm, sắc hồng ngoài sân
Thì thầm gì nụ tầm xuân?
Cõi đời nhẹ nỗi trầm luân, sang mùa!

 

KỊP XUÂN

Chim sâu rúc rích thăm vườn
Khế vàng ngọt, bưởi ngát hương báo mùa
Đất trời chuyển khúc giao thừa
Về đi em nhé! Cho vừa kịp xuân.

 

RƯỢU XUÂN

Nhâm nhi một chén men xuân
Say vì ai? Bởi hồng trần lưu linh?
Ly xuân đáy lóng lánh tình
Cạn mà chẳng biết lòng mình có say?

Trần Mạnh Tuân

  Ngô Thục Trinh - goidosangngang@gmail.com - 0985237285 - Kinh Bắc  (Ngày 6/02/2010 01:34:38 PM)

Bắt gặp nét xuân rất tươi, rất óng, và dậy hương trong Xuân về của Trần Hồng Giang!!!

Các bài khác: