Thứ ba, 16/06/2026,


Giọt xuân nghèo (Mai Thanh Tịnh) (06/02/2010) 

GIỌT XUÂN NGHÈO

 

                      Mai Thanh Tịnh

 

Gió lay bờ cỏ triền đê

Xuân em phơi ải ruộng quê trắng mùa

Rộn ràng phố thị hơn thua

Đồng chiêm bùn nẫu phèn chua áo sòng

 

Mai đào chen lấn trổ bông

Lao đao tràm trổ ngày đông luống thời

Cọng rơm gốc rạ ầu ơi!

Thân gầy lặn lội vũng đời tháng năm

 

Gió se mắt mẹ quầng thâm

Mưa phùn củi mục tím bầm tết quê

Con xa tần tảo chưa về

Bánh chưng lá rách nhão nhòe mẹ bưng

 

Mong đường cong quắn ngọn gừng

Mứt kia thôi đợi cay cùng giêng hai

Rượu làng chén đất sứt quai

Ba môi tê cứng nghiêng chai rót... nghèo

 

Xuân Canh Dần

M.T.T

 

______________

Mai Thanh Tịnh, ĐT: 0913.442.711

Địa chỉ: Đông Hà, Quảng Trị

Email: donghungqt@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 8/02/2010 02:02:54 AM)

Chia sẻ cùng tác giả Mai Thanh Tịnh:

Xuân nghèo thương mẹ thương cha
Cọng rơm gốc rạ xót xa quê mùa
Con xin ngăn vạt gió lùa
Mẹ cha đỡ tủi giao thừa chông chênh.

Đinh Thường

  Minh Tuấn - ngongiochungtinh@yahoo.com -  - Cộng hoà Séc  (Ngày 6/02/2010 08:09:39 PM)

Cám ơn bạn TRẦN MẠNH TUÂN thăm hỏi . Thật ra cvũng buồn lắm bạn à ...Tết đến mà ở xa nhà thì buồn gì hơn nữa... Cám ơn bạn nhiều nhé ... Thân họa đôi vần với CHÚC TÊT BẠN THƠ -CỦA TRẦN MẠNH TUÂN.

 

VẬN NGHÈO…

 

Giàu nghèo đón tết vui chung

Đói no mong đợi một vùng quê hương

Hoa xa mang chết nửa đường

Đành mua hoa lụa, không hương cũng là …

 

Tết mình trên đất người ta

Không con thơ …Chẳng mẹ già chung mâm

Uýt ki uống với lệ thầm

Thương cơn gió bấc lâm râm mưa phùn…

 

Đói nghèo ôm mộng rét run

Một thời khốn khó như bùn vấy mơ

Bao năm cam cảnh ơ hờ

Gặp câu nghèo khó như vơ vận mình .

MINH TUẤN

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/02/2010 06:00:16 PM)

Đôi lời gửi tặng Minh Tuấn và chúc (po slovenski): Stastný Novy Rok!

 

Chúc Tết bạn thơ Minh Tuấn

 

Bên kia ăn Tết thế nào?
Bây giờ có thiếu cành đào đón xuân?
Vào rừng cố gắng tìm lần,
Mang về đốt lửa cũng dần nở hoa!

 

Xưa kia Tết cũng khổ là...
Magi đâu bán, cả nhà ra mua,
Thịt hộp nấu giả canh cua,
Cũng măng miến...chẳng kém thua Tết nhà.

 

Bây giờ Séc có chợ Ta,
Thiếu gì...chỉ sợ dollar không nhiều.
Séc...mà vẫn nhớ quê nghèo!
Làm giầu, bền chí quyết theo đến cùng!

 

Trần Mạnh Tuân

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 6/02/2010 05:42:55 PM)

MINH TUẤN góp thêm một bài tết nghèo với bạn MAI THANH TỊNH...
Hi... Quảng trị tết nghèo sao giống tết nghèo ở HÀ TÂY quá nhỉ ? 
Chúc bạn vui

TẾT NGHÈO

Giao thừa đợi tiếng xuân gieo
Ấm trà quanh bốn chàng nghèo khói hương
Đào trong tranh dán trên tường
Ảnh mâm ngũ quả cũng đương ...Kính mời.

Tết nghèo chỉ bấy nhiêu thôi
Bánh chưng dăm chiếc một nồi cá kho
Rượu quê men lá một vò
Mứt gừng một đĩa ,chè kho nửa nồi...

Áo quần mới lũ con thôi
Mẹ cha lam lũ cả đời đã quen
Tết nghèo lại lắm anh em
Đón xuân cảnh vẽ đã xem bốn mùa.

Giao thừa khách khứa say sưa
Hỏi nhau năm cũ được mùa hay không?
Tết nghèo khách tới chật đông
Nhà cao kín cổng ...Thì không bóng người.

MINH TUẤN

Các bài khác: