Thứ ba, 16/06/2026,


Xuân về không rượu mà say (Nguyễn Đình Trọng) (05/02/2010) 

XUÂN VỀ KHÔNG RƯỢU MÀ SAY

 

 

Nguyễn Đình Trọng

 

Đã từng lên ngược về xuôi

Mà tình gửi lại

Từ nơi

Phố nghèo

Nghĩ về Thi hữu thân yêu

Bao nhiêu trăn trở

Bấy nhiêu

Tấm lòng!

Chỉ là những ước cùng mong

Duyên Thơ Lục Bát

Cùng trong

Một nhà!

Xuân về, Thơ lại ngân nga

Đã nghe hương Tết

Thoảng qua

Rất gần…

Ngâm nga Lục Bát đôi vần

Thì ra không rượu

Hồng trần

Cũng say!

 

Tháng 2/2010

N.Đ.T


__________________

Liên hệ Nguyễn Đình Trọng

Email: tucchip@vnn.vn 

ĐT: 01233 123 789

Ảnh: Tác giả Nguyễn Đình Trọng (Thứ 2 từ phải qua), với bộ cổ trang Việt màu vàng, người được trao giải thưởng trang phục truyền thống đẹp nhất trong  Lễ hội lục bát lần 1

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 7/02/2010 09:21:16 PM)

Kính tặng anh Nguyễn Đình Trọng đã trở lại sân chơi Lục Bát:

"Xuân về không rượu mà say"
Qua ngày lận đận đến ngày thái lai
Duyên tình Lục Bát dẻo dai
Mới hay trưởng lão chưa phai bao giờ
Quý Người ghép vội vần thơ
Xuân về nhấp tứ sững sờ cùng say.

Đinh Thường

  Đặng Thy Đông - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 6/02/2010 06:00:41 PM)

Bác Nguyễn Tất Dũng nói bác bệnh '' nằm Viện dài ngày '' cháu nhớ bác quá . Cháu không quên những ngày tháng ngắn ngủi thời Sinh Viên được gặp gỡ giao lưu học hỏi bác Trọng cả nhân cách lẫn tâm hồn. Cháu nhớ bác nhiều , bác giống như người cha , người ông , người bác ruột thịt từ rất lâu của cháu. Cháu chúc bác và gia đình luôn mạnh khoẻ , mọi người nhà ta đón ông Táo đón năm mới thật vui!

KÍNH TẶNG BÁC TRỌNG

 

Cảm ơn bác Trọng tình thơ
Cháu ra Bắc ở vẫn mơ nhớ nhiều
Gặp bác cháu hiểu bao điều
Tình sâu nghĩa nặng nhiếu điều giá gương
Phong cách bác giữa ngả đường
Hồn thơ ngưng đọng tỏ tường tấm thân
Bắc Nam xa mấy cũng gần
Lucbat cháu đọc bần thần ruột gan.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 6/02/2010 12:29:14 PM)

Trần Đình Thư 
Hoạ thơ Nguyễn Đình Trọng 

  THAY RƯỢU CANH DẦN

Từ miền ngược đến miền xuôi
Chơi thơ ai kề ở nơi giàu nghèo

Càng chơi càng mến càng yêu
Bao nhiêu câu chữ bấy nhiêu nỗi lòng

Nâng niu, ngày đợi đêm mong
Làm rồi lại chữa, đèn chong rạng nhà

Đêm đêm cùng chị Hằng Nga
Kết liên thi hữu , tình xa hoá gần

Hoạ thơ Đình Trọng nguyên vần
Lấy thơ thay rượu Canh Dần – cùng say

  Nguyễn Tất Dũng - nguyentatdungdcnq@yahoo.com.vn - 0988338456 - Hội Dịa chất Như Quỳnh Hưng yên  (Ngày 6/02/2010 12:28:34 PM)

Nghe tin bác Trọng phải cư trú ở Viện dài ngày,mừng bác ra viện lên diễn đàn lucbat.com ngay,có thơ xuân hay hơn ngày xưa.Chắc là bác ốm lúc nào nàng thơ cũng túc trực chăm sóc ! Hôm nay mới có cơ duyên hỏi thăm bác,chúc bác đón một mùa xuân mới tốt lành.

Xin Đối ẩm họa thơ vui xuân cùng bác để "Duyên thơ lục bát cùng trong một nhà".

 

MEN THƠ ...

 

Ai về với tớ thì xuôi
Mùa xuân đã đến
Ở nơi
Quê Nghèo.
Nghĩ về miền nhớ thương yêu
Nhâm nhi chén rượu
Gửi theo
Tấm lòng !
Chẳng còn dám ước dám mong
Duyên ai phận ấy
Không trong
Một nhà
Vớ câu lục bát ngân nga
Mùa xuân đã đến
Thoáng xa
Thoáng gần
Hồn thơ nhích đến dần dần
Men thơ nhấm nháp
Với vần
Mà say!

Rượu họa thơ bác đấy, có phạm luật bác cũng cho qua nhé -Trân trọng.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 6/02/2010 12:24:55 PM)

Xin góp chút men rượu vào túi thơ xuân của bác Trọng và Người Lính Văn Nhớ ...

 

XUÂN NAY...

 

Gió mây chẳng cánh mà bay
Câu thơ không cánh mà say tấc lòng
Thơ vần sáng thả chiều dong
Văn bài xuân hạ thu đông kéo dài.

 

Bác về đó… Sắm cành mai
Tôi mua đào đỏ …Đây bài thơ xuân
Thoảng nghe hương gió cũng gần
Hình như Lục Bát… Muốn ngân giao thừa .

 

Mượn câu trăng gió thu xưa
Chuốc nhau chén rượu say mùa ...Xuân nay .

Minh Tuấn

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/02/2010 12:26:14 PM)

Thơ hay khó hoạ giữ vần,
Đã say lục bát phải lần cho ra.
Tặng người thơ một bài ca,
Xuân về không rượu, chắc là say thơ!

 

SAY LỤC BÁT
(Hoạ thơ Nguyễn Đình Trọng)

 

Bao lần thôi kệ…buông xuôi,
Nhâm nhi chén rưọu cho nguôi tình nghèo.
Men nồng thay được tim yêu?
Tháng ngày bươn trải, cô liêu nỗi lòng.

 

Quẩn quanh nỗi ước niềm mong,
Gặp miền Lục Bát, lạc trong vườn nhà.
Rượu vào, vần điệu ngân nga,
Đào Mai khoe sắc, Tết ta đã gần.

 

Ngất ngư câu bát thông vần,
Nối theo câu lục mấy lần đắm say!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Bá Phiếu - nbphieu@gmail.com - 0919090618 - THPT Long Kiến-AG  (Ngày 6/02/2010 12:25:30 PM)

Tuổi cao thơ vẫn nồng nàn
Chúc mừng bác Trọng an khang xuân này

NBP

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Quân đoàn 4 - Bình Dương  (Ngày 5/02/2010 08:49:18 PM)

 

Hôm nay bác Trọng về nhà

Canh Dần cũng chẳng còn xa – tới rồi

Vẫn không một phút nghỉ ngơi

Tiếng lòng Lục Bát của Người lại ngân…

 

Bác ơi! Trước ngưỡng mùa xuân

Đôi câu trầm bổng cho gần vòng tay

“Xuân về không rượu mà say”

Chúc Người mạnh khỏe hơn ngày Hội thơ!

 

Phan Văn Nhớ

Các bài khác: