MẮT BUỒN CỦA MẸ NGÀY XUÂN
Kính tặng Mẹ

Ngô Văn Tuấn
Đây tờ lịch trở mùa xuân
Mẹ ơi, sao Mẹ vẫn buồn trắng đêm!
Đây hoa xuân nở bên thềm
Mẹ ơi, sao Mẹ vẫn đêm trắng buồn!
Ơi dòng nước mắt Mẹ tuôn
Ghi thêm dấu vết nỗi buồn thời gian.
Gió ơi đêm sắp sửa tàn
Ngày mai, ngày mốt thiên đàng là đâu?
Trên tầng cao hay dưới sâu?
Bao la lòng Mẹ nhiệm mầu thương yêu
Mẹ ơi tóc Mẹ phai nhiều!
Con ngăn sao được những điều thương đau
Mẹ ơi ngày tháng trôi mau
Từng đêm lá mãi đớn đau lìa cành
Mẹ ơi trời đất vẫn xanh
Mà sao mắt Mẹ có thành sầu che!
N.V.T
_____________
Tác giả Ngô Văn Tuấn (Bình Thuận)
Email: lagi_vantuan@yahoo.com.vn