Thứ ba, 16/06/2026,


Rập rình thăm quê (Minh Tuấn) (04/02/2010) 

RẬP RÌNH THĂM QUÊ


Minh Tuấn

 

Đi từ thu hãy còn xanh
Ta quơ hình ảnh trong lành mang theo
Nụ cười ươm gió đang gieo
Da nâu in thuở đói nghèo đong đưa

Khi buồn lại nhớ chuyện xưa
Có đàn sáo núi xa chùa kiếm ăn
Trẻ thơ chung cảnh nhọc nhằn
Chăn trâu cắt cỏ vịt chăn ngỗng lùa

Đói lòng rủ bắt cá cua
Củi khô nướng lửa thơm lùa nóc mây
Tắm chiều sông đủ một bầy
Hai thằng ném một mà bay xuống dòng…

Lớn từ ngọn lúa thân cong
Người quê thẳng thắn dạ đong thật thà
Ngủ mùa tháng bảy tháng ba
Bước quê dẫu chậm mà qua bao đèo

Sinh ra từ gốc đói nghèo
Vốn tâm chất phác mang theo bên mình
Gặp nơi đô thị phồn vinh
Hồn ta khi ngủ vẫn rình thăm quê!

M.T

 

 _______________

 Tác giả Minh Tuấn (Cộng hòa Séc)

Điện thoại: 0042-0723-661-057

Email: ngongiochungtinh@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tất Dũng - nguyentaydungdcnq@yahoo.com.vn - 0988338456 - Hội Dịa chất Như Quỳnh Hưng yên  (Ngày 6/02/2010 12:35:38 PM)

Họa một khổ thơ chia sẻ cùng Anh Minh Tuấn

Ngày xưa mình cũng đói nghèo
Áo nâu chân đất vẫn theo bên mình
Bây giờ điện xóm lung linh
Nhà tầng vẫn nhớ bóng hình làng quê.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 5/02/2010 05:06:28 PM)

Cám ơn Trần Mạnh Tuân ghé thăm và họa thơ vui vẻ với MINH TUẤN . 

MƠ QUÊ

Ra đi mang nặng gánh nghèo,
Bao năm lòng vẫn... gieo neo quê mình.
Quê người lấp loá phồn vinh,
Dẫu trong giấc ngủ, rập rình mơ quê!

Trần Mạnh Tuân .............

Cơn mơ dắt bước ta về
Người quen tay bắt đề huề chuyện vui
Trong mơ gặp mấy bùi ngùi
Tỉnh ra chẳng biết là vui hay buồn ???

MINH TUẤN

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 4/02/2010 10:32:09 PM)

Hoạ một khổ thơ tặng lại Minh Tuấn:

"Sinh ra từ gốc đói nghèo
Vốn tâm chất phác mang theo bên mình
Gặp nơi đô thị phồn vinh
Hồn ta khi ngủ vẫn rình thăm quê!"

MƠ QUÊ

Ra đi mang nặng gánh nghèo,
Bao năm lòng vẫn... gieo neo quê mình.
Quê người lấp loá phồn vinh,
Dẫu trong giấc ngủ, rập rình mơ quê!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: