BÃO THÁNG GIÊNG

Phan Trọng Hào
Tan rồi cơn bão tháng Giêng
Câu thơ còn... vẫn ngả nghiêng lòng người
Vén cho cao rộng đất trời
Trắng trong xuân, gội cả người lẫn thơ
Bão tan. Mặt đất sững sờ
Đêm lao xao. Búp non tơ trổ mầm
Đêm nay bao mạch suối ngầm
Trào lên sức sống nhựa mầm chồi non
Búp xuân như cánh tay tròn
Mơn man bờ cỏ. Bê non thẫn thờ…
Tan rồi cơn bão say mơ
Nhìn ra trời đất xanh tơ xuân về!
P.T.H
_______________________________
Tác giả: Phan Trọng Hào, ĐT: 0986 845 252
Địa chỉ: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội;