Thứ ba, 16/06/2026,


Ru ta (Nguyễn Thị Ánh Trang) (03/02/2010) 

RU TA

 

             Nguyễn Thị Ánh Trang

 

 

Ru em từng ngón xuân nồng

Tay ngà mấy độ ngủ trong tóc chiều

Vòng tay ôm trọn thương yêu

Vầng trăng ngày cũ liêu xiêu bóng mình

 

Hoa vàng độ ấy nguyên trinh?

Ngẩn ngơ cánh mỏng cũng hình như đau

Ước gì trầu thắm duyên cau

Để vôi chẳng phải bạc màu tháng năm

 

Đa mang lạc bến cát lầm

Trăm năm còn biết ôm cầm thuyền ai?

 

N.T.A.T

 

________________________

Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Trang

Địa chỉ: Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hoà
Email: anhtrangcr@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 4/02/2010 11:27:45 AM)

Xin chia sẻ với tác giả Nguyễn Thị Ánh Trang đôi dòng cảm nhận:

Thương mình ta tự ru ta
Nhớ nhung mấy độ tay ngà dịu êm
Một thời xuân sắc trinh nguyên
Ước ao chẳng được thắm duyên đẹp tình
Ru ta, tự hỏi lòng mình
Trăm năm còn biết ôm hình bóng ai?

  Minh Tuấn  - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042-0723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 4/02/2010 07:50:59 AM)

THAN HỌA VỚI ÁNH TRANG đôi vần nhé

Chúc bạn sáng tác đều tay và luôn vui vẻ .

 

RU NHAU…

 

Ru nhau mong giấc mộng dài
Mơ ta đôi bóng liêu trai nhẹ nhàng
Thương tình một kiếp hồng nhan
Giống trăng hoa cũng độ tàn phôi pha…

 

Trăm năm nét ngọc chẳng nhòa
Đừng đem dập nát khi va bão đời
Vòng tình một thuở không lơi
Đã trông nhau ngã… Ai người không đau ?

 

Quết vôi vệt trắng phau phau
Mời trầu cánh phượng ăn cau dẻo mềm
Treo trăng xua bóng màn đêm
Vỗ ru ngọn gió lụa mềm chung mơ.

 

Minh Tuấn

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 4/02/2010 07:50:11 AM)

Vững tin vôi sẽ thay màu
Một khi trầu thắm duyên cau đậm đà
Tóc xanh rười rượi tay ngà
Đồng sàng chung giấc mơ xa ngọt ngào

  Phạm Minh Giang - phamminhgiangtb@yahoo.com.vn -  - Thái Bình  (Ngày 3/02/2010 06:26:06 PM)

Đọc bài thơ "Ru ta", ta thấy lòng ta xao xuyến quá. Ta trách người, ta trách ta, ta trách trời đưa đẩy để cho ai phải "lạc bến cát lầm". Thương, thương quá đi thôi! Và, càng thương hơn một con người dù lạc bến cát lầm nhưng vẫn còn nguyên vẹn trái tim yêu thuở trước.

 

Thương ai lạc bến cát lầm

Vẫn còn nguyên thuở duyên thầm ngày xưa...

 

Đây là một bài thơ lục bát hay. Một bài thơ sáu tám buồn, có nhạc và hay. Xin chúc mừng tác giả Ánh Trang!

 

Phạm Minh Giang

 

___________

 

 

Kính gửi tác giả Phạm Minh Giang:

Xin Tác giả Phạm Minh Giang chú ý giúp: Phía trên cửa sổ soạn nội dung cảm nhận tác phẩm là các cửa sổ thông tin về người cảm nhận. Xin tác giả Phạm Minh Giang vui lòng điền những thông tin về mình qua các cửa sổ đã được ấn định sẵn nêu trên. Mỗi lần nhận được cảm nhận của tác giả chúng tôi rất vui, nhưng vì rất nhiều bài phản hồi, cảm nhận nên phải gõ lại những thông tin của tác giả sẽ rất vất vả cho chúng tôi.

Rất mong nhận được sự cộng tác của tác giả!

 

Ban biên tập

Các bài khác: