MỘT THOÁNG MÙA KHÔ TÂY NGUYÊN

Nguyễn Văn Tao
Ai mang con gió đến đây
Thổi cong đồi núi, thổi đầy không gian
Ai mang con gió lên ngàn
Thổi rừng vặt vẹo, thổi tràn về xuôi
Suối sông cạn nước ngồi cười
Màu xanh nhàu nhĩ, cõi người hanh hao
Gió đi, gió đến, gió chào
Người về, người ở, người vào mùa khô
Lấp lay nắng thực nắng mơ
Nắng như đổ lửa đợi chờ… người ơi
Nắng sôi sùng sục đất trời
Ba zan đỏ đất, mồ hôi đỏ người
Nóng lên tất bật ngược xuôi
Nóng như cháy dụi không nguôi đêm ngày
Người ơi, cầm nóng trong tay
Một mai nóng hết nhớ ngày hôm nay
Đi qua biết mấy rủi may
Vẫn mùa xanh ấy trong tay, bên người
Đi qua biết mấy nụ cười
Mùa khô một thoáng hồn người Tây nguyên
Ban mê-TP. Hồ Chí Minh, tháng 01 / 2010
N.V.T
_______________
Tác giả Nguyễn Văn Tao, ĐT:0973 658 818
Đ/c:Tổng công ty cà phê Việt nam TP.HCM
Email: nguyenvantao56@gmail.com
|
Anh từ đất cảng xa xôi Đọc thơ thấm thía hanh hao
Nguyễn Văn Tao cảm ơn Dung Thị Vân đã đọc MỘT THOÁNG MÙA KHÔ TÂY NGUYÊN và rất rất qúy khi được tặng ... thơ.
Gởi tặng tác giả NGUYỄN VĂN TAO, nhân đọc MỘT THOÁNG MÙA KHÔ TÂY NGUYÊN. |