NÉN PHẬN THƠ
Nguyễn Trâm Anh
Mến thương qua những vần thơ
Buông rơi câu hát ngẩn ngơ bóng hình
Đa đoan vướng víu sợi tình
Liêu xiêu vấp ngã mặc mình đắng cay
Phận duyên dấu ở lòng này
Long đong phận nợ đắm say... mặc lòng
Chiều chiều đón gió ven sông
Gió ơi cho gửi tấc lòng phương xa
Nơi này thương lắm phận hoa
Sắc hương lan toả nhạt nhoà gió mưa
Trách gì duyên nợ đẩy đưa
Yêu thương vén lại chỉ vừa phận thơ...
N.T.A
______________
Tác giả Nguyễn Trâm Anh – ĐT:0939.119.300
Địa chỉ : Chợ Mới - An Giang
Email: tram_anh_010@yahoo.com.vn
|
Bài thơ lục bát hay,rõ nghĩa,ngôn từ trong sáng,người viết sẽ tiến xa trong thể loại thơ lục bát này
Chúc mừng bài viết đầu tiên của bạn lên lucbat.com! Bài thơ rất hay...
Chúc mừng TG Nguyễn Trâm Anh, có bài thơ tình hay. Hai câu: " Chiều chiều đón gió ven sông/Gió ơi cho gửi tấc lòng phương xa " như gói trọn hồn vía của bài thơ ! Vũ Xuân Quản. DUYÊN THƠ Gần...chắc gì đã yêu nhau P.V.T |