Thứ ba, 16/06/2026,


Thăm quê (Hà Ngọc Kim) (28/01/2010) 

THĂM QUÊ

 

 

                                 Hà Ngọc Kim


Chiều nay về lại thăm quê
Cây đa níu áo… Mày về khi mô? 
Sông đêm thấp thoáng bóng đò
Vẫn còn đồng vọng ơ hò đâu đây

Buồn vui xang xốn đong đầy
Quê hương ơi! đã bao ngày xa quê
Rập rờn sóng lúa chân đê
Ta như thấy mẹ còn bê bết bùn

Ngọt ngào hương lúa toả thơm
Nhớ mồ hôi cha, đến bồn chồn diết da
Lại về bên gốc cây đa
Đợi đêm đón ánh trăng ngà tuổi thơ


 H.N.K

 

 


____________________________
Tác giả: Hà Ngọc Kim, ĐT: 0386273134

Địa chỉ: Xóm 1 Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Email: nhacvuns12@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ha Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134 - xóm1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 18/04/2010 03:10:54 PM)

Muốn đau (Tặng Trung và các nữ bác sỹ trẻ, bạn của Trung )
Bàng hoàng cơn tỉnh cơn mê
Có cô áo trắng ngồi kề một bên
Bàn tay vừa ấm vừa êm
Như bàn tay mẹ truyền thêm lửa lòng

Em dìu tôi bước giữa sân
Đời người lại nữa một lần tập đi
Bàn chân nặng trĩu như chì
Nhẹ thêm từng chút mỗi khi em cười

Dần dà vui lại thêm vui
Thấy bờ-lu trắng tới lui qua phòng
Vắng thì lại nhớ, lại mong
Được bàn tay ấy đỡ lòng cô đơn

Bị đau mà chẳng thấy buồn
Thôi rồi, bổn chổn bồn chồn... Muốn đau ...
Hà Ngọc Kim

  Trần Quang Trung - boylangman1824@yahoo.com - 01689374525 - Đại học Y Dược Huế  (Ngày 18/04/2010 12:47:58 AM)

       Là một người con của quê hương Nhân Sơn, hiện đang sống ở Thành Huế cố đô, được đọc thơ của tác giả Hà Ngọc Kim, tôi như được tắm trong những cảm xúc, kí ức về quê hương.
Xin gửi về nơi làng quê ấy, xin gửi tới tác giả chút tình trân trọng qua mấy vần thơ về người con gái sông Hương:

Mênh mang nước trắng đôi bờ
Nghênh ngang mây lượn lững lờ dòng Hương
Huế chiều bàng bạc màu sương
Mùa thu thơ thẩn dọc đường - Huế yêu
Phiêu diêu một tiếng sáo diều
Nỗi lòng trắc ẩn những điều Huế xưa
Huế thương, thương , mấy cho vừa
Đôi mươi em sống bây chừ Huế nay
Em hiền xinh thật lạ thay
Huế mai mong sẽ hương bay dịu dàng





  Hà Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134  - Xóm 1 Nhân Sơn-Đô lương  (Ngày 2/02/2010 05:07:33 PM)

Tôi,tác giả bài "Thăm quê"xin cảm ơn nhà thơ Bùi Đức Thịnh đã góp ý về từ thừa trong câu thơ của tôi . Tôi thành thật xin lỗi quý độc giả về sự sơ suất đáng tiếc đó . Tôi xin đính chính câu thơ đó như sau : Mồ hôi cha ... nhớ bồn chồn diết da.

Công cha Mẹ đi từ thuở lên năm
Các con trải lá mà nằm đường thôn"(* )
Thương con má ấp tay ôm
Nuôi ba đứa , dần lớn khôn từng ngày
Tay cha vững nghiệp cấy cày
Cũng bàn tay mẹ vần xoay tảo tần
Lời ru cay đắng nhọc nhằn
Diết da nhớ vợ, não nùng thương con
" Công cha như núi Thái Sơn"
Nguyện làm quả ngọt hoa thơm dâng người

Hà Ngọc Kim

(*)Dựa vào câu tục ngữ " Cha chết ăn cơm cá; Mẹ chết trải lá mà nằm"

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - mobile:0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 31/01/2010 11:15:52 AM)
Chia sẻ cùng Hà ngọc Kim về nỗi niềm của quê: Quê anh chẳng có cánh cò -Chỉ có mây núi ,lờ mờ sương rơi. Quê anh chẳng có biển khơi -Rừng sâu xanh thẳm,tinh khôi suối ngàn. Quê anh đó-đất văn bàn vòng xoè dang rộng,ngập tràn câu ca.
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 30/01/2010 09:34:10 PM)

          Người sống xa quê mỗi lần trở lại quê lúc nào cũng xốn xang bao kỷ niệm buồn vui, nhớ lại một thời gắn bó với quê hương. Nhớ hình ảnh những người thân mà trước hết là cha mẹ anh em. Xin chia sẻ cùng tác giả Hà Ngọc Kim đôi lời:

Về quê gặp lại bến sông
Tiếng hò man mác chạnh lòng nhớ xưa
Rập rờn sóng lúa ngập bờ
Thương cha nhớ mẹ nắng mưa tảo tần
Xa quê thương nhớ bội phần
Biết đời còn được mấy lần thăm quê?

  Bùi Đức Thịnh - buiducthinh bmt@yahoo.com.vn - 0905254749 - 223 lê Qúi Đôn TP Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk  (Ngày 31/01/2010 09:28:19 AM)

Bạn xem lại, tại sao thơ lục bát lại có câu có tới 9 từ. Thơ lục bát đòi hỏi phải biết gieo vần và phải chọn lọc từ ngữ thì mới hay được. Bạn nên học tập và thực sự am hiểu nhuần nhuyễn thể thơ lục bát rồi hãy làm thơ đưa lên mạng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/01/2010 02:26:16 PM)

Hoạ chia sẻ một khổ thơ bài Thăm quê, tặng tác giả Hà Ngọc Kim nhé:

"Buồn vui xang xốn đong đầy
Quê hương ơi! đã bao ngày xa quê
Rập rờn sóng lúa chân đê
Ta như thấy mẹ còn bê bết bùn"

THĂM QUÊ

Xốn xang niềm nỗi vơi đầy.
Thăm quê! Nhớ lắm những ngày ở quê.
Thả diều, đốt lửa ven đê,
Nhớ sao cái thuở nón mê lội bùn.

Trần Mạnh Tuân

  Hồ huy Bình - caukhecay@yahoo.com - 01698558959 -  Sơn Hàm-Hương Sơn-HÀ TĨNH  (Ngày 29/01/2010 04:34:20 AM)

Gửi bạn Hà Ngọc Kim                                                      
Biết là nam hay nữ                                                            
Biết bạn có xa quê                                                           
 Sao thơ Quê hay vậy!                                                        
Gửi bạn mấy vần thơ làm quen,                                      
Quanh nội dung Quê...                                                      

Quê Nhà
Lâu lâu về lại quê nhà
Bồi hồi mà cứ tưởng là quê ai
Đâu rồi luống sắn, vồng khoai
Đâu rồi lối cũ một hai đi về

Đâu rồi em gái chốn quê
Khắc lời nguyện ước, câu thề còn đây
Biết bao câu hỏi đâu rồi
Mà lòng tôi mãi bồi hồi vấn vương!

Các bài khác: