Thứ ba, 16/06/2026,


Duyên xuân (Trầm Thiên Thu) (27/01/2010) 

 

DUYÊN XUÂN

 

                       Trầm Thiên Thu

 

 

Cành xuân biếc lộc, thắm hoa

Lòng anh tự hỏi: Xuân già hay non?

 

Niềm vui cuồn cuộn trong hồn

Hỏi em có biết xuân non hay già?

 

Đất trời chung kết duyên hoa

Xuân về anh lóng ngóng chờ xuân em!

 

T.T.T

          

 

 

 

_________________________________

Tác giả : Nguyễn Văn Đông, ĐT: 0908.277511

Địa chỉ: 118/62 Bạch đằng, P.24, Bình thạnh, TPHCM.

Email: tramthienthu@gmail.com, tramthienthu@musician.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung Tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 28/01/2010 01:11:09 PM)

Đáp lời
DUYÊN XUÂN

Cây xanh tươi bởi xuân trời
Khi nàng xuân đến cây thời nở hoa
Cây khô cây tưởng xuân già
Người trăm xuân vẫn tình là xuân non.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/01/2010 01:12:39 PM)

       HOA XUÂN
(Hoạ thơ "Duyên xuân" của Trầm Thiên Thu)

Mỗi mùa xuân, một mùa hoa
Hoa mùa xuân mới mượt mà tươi non
Ý xuân phơi phới tâm hồn
Là xuân tươi trẻ, còn non chưa già
Xuân đi, qua một mùa hoa
Xuân về lại đẹp mặn mà tình em!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản bạ - Hà Giang   (Ngày 28/01/2010 04:59:05 AM)

VỊNH XUÂN...
Hoạ bài "Duyên xuân"

Mùa xuân nở rộ muôn hoa
Lộc xuân mơn mởn...nõn nà tơ non

Thơ xuân bay thả tâm hồn
Tuổi xuân say đắm ...tình non đâu già !

Nhành xuân tươi nụ khoe hoa
Tóc xuân mềm mại...ngỡ là tóc em !

Phạm Văn Tự

  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 27/01/2010 11:26:02 PM)

Tình sinh đôi lứa
Hoạ bài "Duyên xuân"

Xuân về tươi lộc thắm hoa
Mấy ai kịp nghĩ xuân già hay non

Xuân vui vui tự trong hồn
Tình yêu đâu kể còn non hay già

Trời sinh xuân, lộc và hoa
Tình sinh đôi lứa giao hoà đó em.

Đinh Thường

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/01/2010 08:52:23 PM)

      Thơ của tác gỉa Trầm Thiên Thu ngắn mà hay lại dễ hoạ nữa! Tặng nhà thơ 6 câu thơ Tình - Xuân chao đảo nhé!

TÌNH - XUÂN

Xuân tình tươi thắm lá hoa
Tình xuân không tuổi, biết già hay non?

Xuân tình rạo rực tâm hồn
Tình xuân không kể là non hay già!

Xuân tình kết trái đơm hoa
Tình xuân anh đến sớm, chờ tình em!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: