Thứ ba, 16/06/2026,


Gửi người (Hứa Chi Lan) (24/01/2010) 

GỬI NGƯỜI

 

Hứa Chi Lan

 

Biết chăng anh, một kiếp hoa
Gửi cho đời chút hương xa ngại ngùng
Bây giờ thuyền đã sang sông
Câu quan họ thả... giữa dòng buồn thiu
Bán buôn đã hết chợ chiều
Gánh gồng còn chút thương yêu mang về
Thôi đừng nhắc chuyện hương quê
Gửi nhau ánh mắt say mê làm gì
Em giờ đã một lối đi
Đã xa rồi - tuổi xuân thì của nhau

Thơ còn sót lại đôi câu
Em mang thả giữa vai cầu gió bay

Vũ Ninh, buổi chiều.

H.C.L

 

________________

Liên hệ tác giả Hứa Chi Lan

Vũ Ninh, Bắc Ninh

Email: h.chilan@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tường Thụy  - tuongthuy59@yahoo.com.vn - 0983485952 - Hà Nội  (Ngày 26/01/2010 05:11:05 PM)
Với Trần Mạnh Tuân:
                                     Tên thật là Tào Chi Lan 
                          Hậu duệ Tào Thực mới sang bên này 
Chi Lan viết không nhiều, hầu hết là loại thơ “bảy bước” và không bao giờ sửa lại. Đọc lên buồn, day dứt, bâng khuâng. Người rất có duyên với thể loại lục bát. Thơ người tự nhiên, hầu như không có sự can thiệp bới kỹ thuật. Điều này giải thích tại sao bạn đọc thích thơ người và mong đợi ở người những sáng tác mới mặc dù người viết rất ít.
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/01/2010 08:17:04 AM)

Chúc mừng tác giả Hứa Chi Lan:

Viết nhanh, hay thế! mấy đâu!
Lềnh bềnh thơ nổi, sông Cầu quê em?
Gửi người...nặng những nỗi niềm
Thế là... phí một đời em còn gì
Thuyền mình, mình lái...một khi
Bến nào duyên hợp, ta thì cập thôi
Thế là...hoạ chút GỬI NGƯỜI:

THẾ LÀ…

Thế là…nát một đời…hoa
Còn đâu cái thuở đôi ta ngượng ngùng
Thế là… sáo đã sang sông
Bỏ câu quan họ, mặc lòng lạnh thiu

Thế là… chợ đã về chiều
Hương tàn hoa héo, chút yêu gánh về
Thế là…nhoà nhạt nét quê
Thôi đừng se sắt, đắm mê nỗi gì

Thế là…rẽ lối người đi
Nuối chi cái thuở xuân thì trao nhau
Thế là…còn sót mấy câu
Gửi người, thơ thả sông Cầu hương bay.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Tường Thụy - tuongthuy59@yahoo.com - 0983485952 - Hà Nội  (Ngày 25/01/2010 10:39:05 AM)
Chúc mừng Chi Lan với bài thơ đầu tiên được giới thiệu lên lucbat.com. Anh nhớ bài này em viết trong vòng 21 phút, (tính theo dấu ... diẽn đàn nên thực ra không đến), anh khen em làm thơ nhanh như xay lúa. Sau này chúng mình hay gọi những bài sáng tác nhanh là "thơ bảy bước" (tên một bài thơ của Tào Thực). Vậy mà sắp 2 năm rồi.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/01/2010 09:58:10 PM)

Gửi người ... rồi nhớ người ta
Một lần chạm đến... về nhà mộng mơ...1

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - việt trì-Phú Thọ  (Ngày 26/01/2010 07:52:50 AM)

GỬI EM
(Hoạ thơ "Gửi người" của Hứa Chi Lan"

Anh thương em một đời hoa
Vì đâu ta phải chia xa ngại ngùng
Thuyền sao nỡ vội sang sông
Hoa trôi tan tác xuôi dòng buồn thiu
Còn đâu những sáng những chiều
Chúng mình hò hẹn thương yêu đi về
Cho nhau một chút tình quê
Bây giờ dẫu có si mê... còn gì?
Sao em nỡ vội ra đi
Để cho dang dở xuân thì của nhau
Thơ em gửi lại vài câu
Cho anh một chút ngọt ngào hương bay.

  Bùi Quốc Trung - buiquoctrung09@gmail.com - 043 8969572 - Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 24/01/2010 10:02:26 PM)

Em đem thả giữa "vai cầu"
Sao tôi không hiểu "vai cầu" là chi
Thơ thì tôi chẳng biết gì/
Ai mang thơ thả, tôi thì hứng ngay.

Các bài khác: