Thứ ba, 16/06/2026,


Miền Trung - đi và về (Mai Đức Nghĩa) (08/01/2010) 

MIỀN TRUNG - ĐI VÀ VỀ 

 

 

                  Mai Đức Nghĩa

 

Miền Trung nắng gió khô cằn

Cái xanh tươi cũng nhọc nhằn mà xanh

Đi xa nhớ chốn sinh thành

Cũng như hạt đất nghiêng mình nhớ quê

 

Trăm năm được mấy bận về?

Bao phen tự nhủ: thôi thì lần sau

Thời gian bạc nửa mái đầu

Đôi khi chết lặng trước câu mái nhì

 

Biết mình còn một chốn quê

Ra đi rồi cũng để về đấy thôi

Tình quê như dải đất bồi

Sông quê cứ lở, bao đời vẫn thương

 

Hành trình về lại cố hương

Ngỡ xa hơn vạn nẻo đường đã đi

Miền Trung nghèo mãi cũng vì

Người đi chẳng mấy ai về lại quê. 

 

M.Đ.N

 

__________________

Liên hệ Mai Đức Nghĩa (ĐH Kinh tế TP.HCM)

279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.

Điện thoại: 0909 25 24 26

Email: ducnghiakt@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmai.cm - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 9/01/2010 09:49:37 PM)

Vì tươi xanh phải nhọc nhằn
Miền Trung buộc bụng khô cằn mãi thôi
Sẻn so một rẻo đất bồi
Núi cao lũ quét, đầy trời bão giông

Mái nhì bay bổng trên sông
Nao nao trong dạ đêm đông dãi dầu
Pha sương đẫm nửa mái đầu
Nhâm nhi thơ bạn nặng sâu ân tình

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/01/2010 09:50:37 PM)

Chiết chữ của MIỀN TRUNG –ĐI VÀ VỀ và kết nối

TẠ LỖI TÌNH QUÊ

Nhọc nhằn - hạt đất - mà xanh
Mái đầu - nhớ chốn sinh thành - tình quê
Đã ra đi - mấy người về
Trăm năm - mấy bận - sông quê - nghiêng mình.

Phạm Minh Giắng

  Phạm văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 8/01/2010 10:07:11 PM)
Miền Trung bão lũ qua rồi Hoa xương rồng nở...Đất Trời vào Xuân Đói no...lo đói...nhọc nhằn ! Hai đầu gánh nặng...vững tâm xây đời...
Các bài khác: