Thứ ba, 16/06/2026,


Tứ tuyệt yêu thương (Trần Mạnh Tuân) (01/01/2010) 

TỨ TUYỆT YÊU THƯƠNG

 

 

                      Trần Mạnh Tuân

 

 

1. Mùa Đông

 

Vàng thu đổi sắc sang đông

Trời khuya lạnh, buốt cánh hồng nhụy thơm

Đường làng chân vướng rạ rơm

Chiều đông quyện nhớ, thảo thơm vườn nhà.

 

 

2. Hà  Nội

 

Nặng lòng Hà Nội chia xa

Mấy thân quen, đất tài hoa dâng đời

Ba mươi sáu phố tình người

Vẫn mang hồn nước, đất trời thủ đô.

 

 

3. Ta

 

Tưởng là thơ cạn, tình khô

Dầu sương, dãi gió bây giờ kết hoa

Trời cho cũng đủ một nhà

Yên thân, bình phận, riêng ta một  đường.

 

 

4. Em

 

Một đời vun đắp yêu thương

Đắng cay vất vả đời thường như ai

Trải bao năm tháng dặm dài

Bây giờ còn lại trong hai một tình.

 

 

T.M.T

 

__________

Liên hệ Trần Mạnh Tuân

Đại học Thủy lợi Hà Nội

Email:  tuan_hwru@fulbrightmail.org

Điện thoại: 0913 530 266

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp Thành Phố Hồ Chí Minh  (Ngày 5/01/2010 11:18:18 PM)

Đã nào biết măt nhau đâu
Mà sao thân thiết như lâu lắm rồi
Tình thơ như đã nói lời
Yêu nhau đâu cứ câu mời tiếng thăm.

Thơ anh "tứ thuyệt yêu thương"
Tình tôi cũng muốn bốn phương một nhà.
Cùng nhau họa khúc dân ca
Tôn vinh lục bát "cả nhà" cùng vui.

Chúc anh luôn khỏe và dạt dào tình thơ nhé.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 5/01/2010 09:06:47 PM)

       Tác giả "Tứ tuyệt yêu thương" xin gửi lòng biết ơn chân tình đến các tác giả quen thân của Lục bát.com và bạn đọc xa gần đã đồng cảm, nhiệt tình cảm nhận, hoạ thơ nhân dịp đầu năm 2010.

       Thực sự trang thơ đang rất sôi động và rôm rả với những tuần thơ Tứ tuyệt thi hoạ. Tứ tuyệt yêu thương xin góp thêm một chút tình cùng các thi hữu vun xới cho vườn Lục bát ngày càng xanh tốt.

        Một lần nữa xin chân thành cảm tạ.    Trần Mạnh Tuân

  Vũ Đình Mai - hoamai 1940@ yahoo.com - 0313 502 101 - 5/43 Trần Phú Hải Phòng  (Ngày 2/01/2010 09:30:10 PM)

       Nhân ngày đầu xuân, em xin kính chúc ban Biên tập cùng các quan viên trong làng Lục Bát một năm mới an khang thịnh vượng, có nhiều thơ hay, ngày một kết giao chặt chẽ như lời bác Tuân.
      Nhân đây cho em được tỏ lòng tri ân đến mọi người đã dành cho em sự ưu ái, trong đó có bác Tuân, Thiên Kiều, Vĩnh Xuân, đặc biệt là Thuỷ Hướng Dương và Đạt Ma. Chả là ngày 6/8 vừa rồi, em có nhân được giấy mời do chính Đạt Ma gởi. Em phấn khởi lắm vì biết đây là sự chiếu cố đặc biệt của các bác. Nhưng ngày ấy em không lên Hà Nội được vì phải đưa một ông bạn già về Tây trúc. Hôm nay em thanh minh vậy, mong các bác thông cảm. Không biết hoạ thơ, em đành làm một bản bản kiểm điểm công tác một năm qua để các bác xét duyệt, xếp hạng. Tất nhiên được hạng A thì vẫn thích hơn. Em xin đọc bản kiểm điểm : (cũng theo gợi ý từ bài "Ta" của bác Tuân và bài "Bồ nhí" của bác Giắng):

Đời ta mới đáng là đời
Ở nhà có vợ, đi chơi có bồ
Văn phòng có sẵn ô tô
Trống làng cứ đánh, tiền chùa cứ tiêu !

( Câu thứ tư là em ăn trộm câu ca dao của các cụ mình : Trống làng ai đánh thì thùng / Của công ai khéo vẫy vùng thành riêng) .Xin hết. Vũ Đình Mai

  Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 2/01/2010 10:58:59 AM)

Họa thơ “thay chữ - giữ vần”
Đầu Xuân góp chữ, chia phần …thày Tuân?
Chúc Mọi Người Vui! Vui… (Trên lucbat.com ngày 01-01-2010)

1. CHIỀU ƠI…

Vàng trời chen giữa phố đông
Trời se sắt nhớ sắc hồng thảo thơm
Đường xưa lấn lối rạ rơm
Chiều ơi, gợi mấy nguồn cơn… quê nhà

2. NHỚ NGƯỜI VEN ĐÔ

Nặng tình từ buổi chia xa
Mấy thương, mấy nhớ cánh hoa ngang đời
Ba chìm bảy nổi quê người
Vẫn mơ riêng một khoảng trời …ven đô

3. MÌNH – TA HAI NGẢ 

Tưởng thôi tim lạnh môi khô
Dầu lòng từ bấy đến giờ không hoa
Trời già khéo ghép chung nhà
Yên vui thấp thoáng Mình - Ta …đôi đường

4. RŨA CHỮ 

Một mình gọt rũa chữ thương
Đắng môi, cay mắt lẽ thường cùng ai
Trải nghiệm từ thuở dông dài
Bây chừ yêu vỡ thành hai chữ tình

Nguyễn Vĩnh Tuyền

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 1/01/2010 10:48:03 PM)

Khai bút đầu năm

Đầu năm khai bút thật vui,
Bạn bè, thi hữu bao lời chúc thăm.
Thương yêu thơ hoạ nối vần,
Năm nay Lục bát muôn phần vui hơn.

Mấy dòng bày tỏ nguồn cơn,
Lời không nói hết, cám ơn thật nhiều.
Đọc thơ hoạ, cảm mọi điều,
Góp công nâng Lục bát diều bay cao.

Cùng vui hoạ, chặt kết giao!

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com.vn - 0989094933 - HP   (Ngày 1/01/2010 10:21:37 PM)

NỤ

Te te gà gọi rạng đông
Hình như đánh thức nụ hồng mới ươm
Gần xa lảng bảng hương thơm
Của hoa hay của nụ hôn trong nhà?

ĐI VÀ VỀ

Rời ga Hàng Cỏ đi xa
Nhớ bàn tay ấy vẫy hoa giữa đời
Bắc - Nam mỗi phía mỗi người
Ngày về chỉ gặp một trời Thủ đô

NÊN

Em đừng giả bộ tỉnh khô
Lựa ngày tốt, chọn đẹp giờ trao hoa
Nên thưa trước với hai nhà
Các cụ thuận sớm cho ta chung...

Nguyễn Thanh Tuyên

  Trần Quang Liên - quanglien819304@.vnn.vn - 0976 752 610 - Đan Phượng-HN  (Ngày 1/01/2010 10:18:49 PM)

     Trần Mạnh Tuân một cây bút quen ,dẻo dai, sung sức và chất lượng luôn có mặt trên trang web lb.com. Năm mới chúc TMT nhiều bài bình & thơ hay cống hiến cho bạn đọc.

     TQL xin họa khổ 4 bài tứ tuyêt trên:

Vợ chồng

Vợ chồng nghĩa nặng tình thương
Xuống ghềnh lên thác đoạn trường cùng ai?
Buồn vui tháng rộng năm dài
Tao khang chia sẻ đầy vơi chữ tình.

Trần Quang Liên

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Ban Dân Vận Hòn Đất Kiên Giang  (Ngày 1/01/2010 10:15:21 PM)

           Năm mới Thiên Kiều xin chúc các bác, các chú, các anh chị cùng các bạn trong sân chơi Lụcbat.com được dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
           Nhân đây xin họa chia vui với Tứ tuyệt yêu thương của anh Trần Mạnh Tuân nhé.

XUÂN
Xuân về xin cảm ơn Đông
Đã yêu, ôm ấp nụ hồng ngát thơm
Vụ Đông Xuân lúa vàng rơm
Trái mùa mít chín quyện thơm tận nhà

 KIÊN GIANG
Kiên Giang mãi tận phương xa
Cũng mong gởi chút ngân nga cho đời
Mười lăm huyện thị… đón người
Gặp - xa vương vấn nét cười thành Đô

EM
Ngỡ là lòng đã rát khô
Mặc ai ong bướm ỡm ờ ghẹo hoa
Ngỡ người theo lệ thăm nhà
Ai ngờ duyên nợ se ta chung đường

THƠ
Cuộc đời va vấp đau thương
Hoa tan nát bởi thói thường nơi ai
Bể dâu năm rộng tháng dài
Gởi trong thơ trọn đôi vai trĩu tình

Vũ Thiên Kiều

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 1/01/2010 10:13:20 PM)

       Nhân dịp năm mới, kính chúc ban biên tập sang năm mới có nhiều cái mới.
       Với bạn Trần Mạnh Tuân:

Mở trang Lục bát mỗi ngày,
Gặp thơ của bạn hoạ ngay mấy vần:

1. Mùa đông

Thế mà cũng đã giữa Đông
Trời đêm lạnh. Cánh môi hồng ngọt thơm.
Ngày vàng bám bụi...vàng rơm 
Ngát hương lúa mới, cơm thơm quê nhà.

2. Hà Nội

Tưởng rằng xa, thực không xa
Đã quen mảnh đất hào hoa bao đời.
Phố đông níu giữ chân người
Đã về mà chẳng muốn rời thành đô.

3. Ta

Tình không cạn, thơ không khô
Có sương gió mới có giờ ra hoa.
Tình. Thơ ắt phải là nhà
Trời cho ta số đào hoa. Lạc đường.

4. Em

Ở đời phải có nhớ thương
Gừng cay, muối mặn lẽ thường hỡi ai.
Em ơi ngày tháng còn dài
Giữ sao cho trọn cả hai chữ tình.

Cao Trần Nguyên

  Phạm Nhật quỳnh - phamnhat.quynh@yahoo.com.vn - 0917567475 - Quận 6 Tp: HCM  (Ngày 1/01/2010 01:45:23 PM)

Chào anh Trần Mạnh Tuân. Nhật Quỳnh họa vui với anh vài câu anh nhé. CHÚC MỪNG NĂM MỚI, Chúc anh một năm mới SỨC KHỎE - NIỀM VUI - AN BÌNH - HẠNH PHÚC.

Ra thăm Hà Nội

Đường ra Hà Nội xa xăm
Miền Nam cách trở bao năm mong chờ
Mai đây một chuyến bất ngờ 
Ra thăm Hà Nội bấy giờ thật vui

Thủy chung

Thương nhau chia củ sắn lùi
Chén cơm san sẻ vẫn vui tất lòng
Xá chi trời đã vào Đông
Vợ chồng đầm ấm chăn bông cũng thừa

Phạm Nhật Quỳnh
Quận 6 TP: HCM ĐT: 0917567475
Email: phamnhat.quynh@yahoo.com.vn

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 1/01/2010 11:44:39 AM)

Vui họa thơ Trần Mạnh Tuân

NHỚ

Nhớ ngày áo vá vào Đông
Sang canh nùn rấm lửa hồng khói thơm
Bếp nằm lưng quấn ổ rơm
Nồi khoai, ấm nước chè thơm nực nhà.

NGHÌN NĂM THĂNG LONG

Thăng Long - Hà Nội vươn xa
Nghìn năm lịch sử, phồn hoa truyền đời
Chin mươi chín triệu con người
Kết thành Rồng rước chiếu trời định Đô

RƯỢU THƠ

Ngất ngây dốc ngược bình khô
Nhâm nhi vài chén, khì khò giấc hoa
Thong dong rộng một góc nhà
Sức mòn, tài mọn, thơ ca chật giường.

BỒ NHÍ

Cặp kè, ve vuốt, ru thương
Õng a õng ẹo, mật đường hơn ai. 
Mây mưa một quãng đường dài.
Lại về với vợ, hai vai nặng tình.

Phạm Minh Giắng

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com - 043 640 7760 - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 1/01/2010 10:57:29 AM)

Chúc mừng năm mới với mọi điều tốt lành đến tất cả những người yêu thơ Lục bát:

Mùa Đông, Hà Nội, Ta về,
Bên Em, vẹn cả đôi bề với Thơ.
Vui cùng Lục bát từng giờ,
Chúc nhau Vui, Khoẻ, mãi Thơ cuộc đời!

Trần Nguyên Anh

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 1/01/2010 10:40:54 AM)

      Khai bút cho ngày đầu năm 2010, tôi xin phép được họa bài HÀ NỘI trong chùm thơ "Tứ tuyệt yêu thương" của tác giả Trần Mạnh Tuân.

      Nhân dịp năm mới 2010, kính chúc Ban biên tập Lucbat.com cùng quý thi hữu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

ĐIỀU BẤT TỬ!

Trong Nam, ngoài Bắc tuy xa
Vẫn chung một dải gấm hoa muôn đời
Trái tim đậm bóng dáng Người
Ngàn năm văn hiến sáng ngời Đông Đô.

Người lính

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 1/01/2010 11:01:10 AM)

Đầu năm khai bút hoạ thơ
Chúc người thơ mãi tươi hoa thắm tình!

1. XUÂN SANG

Vừa qua giá lạnh mùa Đông
Trời Xuân ửng nắng, hương đồng ngát thơm
Đường làng dọn sạch rạ rơm
Ríu ran quất đỏ đào thơm về nhà.

2. HÀ NỘI

Một thời gắn bó chưa xa
Hà Nội trong trái tim ta suốt đời
Thân thương tình đất tình người
Đi xa vẫn nhớ đất trời thủ đô.

3. TÔI

Sắc vàng nhưng lá chưa khô
Chút tình thơ để tuổi già thêm hoa
Ấm êm dưới một mái nhà
Ông bà con cháu nhất gia đồng đường.

4. VỢ

Suốt đời gắn bó yêu thương
Bao nhiêu gian khó coi thường như ai
Ngoảnh nhìn lại quãng đường dài
Mái đầu sương gió đầy vơi chữ tình!

Nguyễn Đức Tuỳ

  Nguyễn Ngọc Sáng - sangday@rocketmail.com - 01696949085 - KP1A-TT Nghèn-Can Lộc-Hà Tĩnh  (Ngày 1/01/2010 10:15:28 AM)

      Đã lâu không ghé bình thơ và hôm nay là ngày đầu năm mới 2010 nhân đây xin chúc tất cả các tác giả thân quen và bạn yêu thơ gần xa của Lucbat.com mạnh khoẻ và thành đạt trong năm mới 2010.
      Xin có vài câu hoạ thơ của chú Trần Mạnh Tuân.

KHÔNG ĐỀ
(hoạ tổ hợp bài TỨ TUYỆT YÊU THƯƠNG)

Mùa thu thay áo ngủ đông
Lạnh khuya Hà Nội trong lòng ủ thơm
Mình-Ta nặng gánh yêu thương
Dặm giờ năm tháng đời thường có em.

Nguyễn Ngọc Sáng

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 1/01/2010 10:17:32 AM)

Hoạ thơ Trần Mạnh Tuân

Nhớ

Xuân về Mai nở tiễn Đông
Thoảng mùi dấm khế cua đồng thơm thơm
Nhớ sao – ngày ấy ổ rơm 
Vẫn tình đầm ấm bữa cơm cả nhà

Tự hào Hà Nội

Vũng Tàu – Hà Nội tuy xa
Chuyện công, tư mấy lần ra trong đời
Đã ra, đến viếng lăng Người
Nghìn năm văn hiến rạng ngời Thành Đô

Đất mẹ

Chớ chê đất mẹ cằn khô 
Nâng niu gieo hạt, đợi chờ đơm hoa
Đông gieo luống cải sau nhà
Xuân về hoa nở vàng ra tận đường

Dặn em

Em ơi – nói giận mà thương
Bờ vai em tựa dám nhường cho ai
Hãy tin - đời vẫn còn dài
Xuân qua Đông đến chẳng phai nhạt tình

Trần Đình Thư
180/38 Ba Cu Vũng Tàu

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - 2/178 Nguyễn Văn Linh, Hải Phòng   (Ngày 2/02/2010 01:33:30 AM)

Hoạ thơ Trần Mạnh Tuân

THUỶ CHUNG GIỮ TRỌN LỜI THỀ
CHIỀU ĐÔNG- HÀ NỘI- TA VÊ - VỚI EM

1. Chiều đông

Heo heo gió lạnh chiều đông
Rực vàng hoa cải, hương đồng ngát thơm.
Nhớ về hơi ấm ổ rơm
Thuở nghèo bưng bát cơm thơm quê nhà.

2. Hà Nội

Nhớ ngày Hà Nội, đi xa
Tình yêu là nụ là hoa của đời
Xuân về rộn rã muôn người
Trái tim Tổ quốc, sáng ngời thủ đô

3. Ta về

Qua ngày gió lạnh hanh khô
Ta về đi thăm lại Bờ Hồ - Hội Hoa
Bao năm công tác xa nhà
Nay về nghỉ phép, mai ta lên đường.

4. Với em

Bao nhiêu nhung nhớ yêu thương
Với em, ta chẳng bên đường cùng ai
Bao nhiêu tháng rộng ngày dài
Với em, ta vẫn một hai chung tình.

Phạm Thanh Cải

Các bài khác: