Chủ nhật, 14/06/2026,


Đơn phương (Vũ Thiên Kiều) (15/12/2009) 

ĐƠN PHƯƠNG 

 

                           Vũ Thiên Kiều

 

 Một lần chạm mắt anh thôi

Hồn em chết lặng để rồi tơ vương

 

Dẫu là tình ấy đơn phương

Nhưng sao dứt khỏi lối đường tim đi

Dẫu là giây phút tình si

Đủ cho mãi nhớ trọn ghi dáng người

 

Đơn phương tự vẽ nụ cười

Thầm mong tổ ấm thắm tươi muộn mằn

Ngỡ mầm xanh biếc đất cằn

Ngỡ như chẳng có khó khăn đợi chờ

 

Đơn phương yêu… chợt thẫn thờ

Tình như bong bóng vẩn vơ giữa đời

 

                           

                                                             V.T.K

 

 

_____________

Vũ Thiên Kiều - DĐ: 0986585388

Email: vuthienkieu@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ha Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134 - xóm1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 16/10/2010 05:18:31 PM)

THƠ EM
 ( tặng tác giả " Khát')

Tay em nhịp mái chèo thơ
Giọng khoan giọng nhặt , tiếng tơ tiếng đồng
Giọt dài giọt ngắn thành dòng
Lung linh con chữ, mát trong tâm hồn

HỠi người em gái thảo thơm
Khát khao em, đã nén dồn từ lâu
Ai người từng chịu khổ đau
Bởi khao khát lắm, hạn : cầu cơn giông

Tắm đi em, dịu bớt lòng
Tưới đi em, cho cánh đồng tươi xanh
Khát khao khô héo lá cành
" Đêm buồn cô quạnh vương tình ai hay ?...
Thương trăng lặng lẽ thở dài
Thả hồn khóc với bồng lai cõi đời
Nhớ ! Yêu anh lắm ! Anh ơi !"
Một câu ba dấu than . Trời ! Hết yêu !...

Trong em chứa chất quá nhiều
Khát khao ước vọng bao điều nghĩa nhân
Đông nhiều càng lắm tươi xuân
Càng gian nan lắm, càng giàu vinh quang

Hỡi người nữ sĩ Kiên Giang
Chân trời rộng mở huy hoàng đón em ...
Hà Ngọc Kim

  Trần Văn Xuân -  - 0918526885 - Ban Dân Vận Tỉnh uỷ Kiên Giang  (Ngày 31/01/2010 09:11:09 PM)

      Đơn phương là một mình yêu, có nghĩa là yêu mình?

  Vũ Xuân Quản  - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368446 - Thanh Xuân%3B hà Nội  (Ngày 30/01/2010 11:37:39 AM)
Cháu Vũ Thiên Kiều thân mến ! Chú cảm ơn cháu, vì đã phát hiện ra một lỗi nhỏ trong bài viết của chú về Nguyễn Ngọc Hưng. Rất thú vị, là hai chú cháu cùng họ VŨ ( Mộ Trạch; Cẩm Giàng; Hải Dương ). Đọc bài thơ " ĐƠN PHƯƠNG " & tên của cháu đều rất gợi cảm. Trước thềm CANH DẦN, chúc cháu hạnh phúc, sức khoẻ & sức viết sung mãn. Chú Vũ Xuân Quản !
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì Tỉnh Phú Thọ  (Ngày 16/12/2009 06:31:59 PM)

 CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ "ĐƠN PHƯƠNG" CỦA VŨ THIÊN KIỀU:

Đơn phương là mối tình si
Nỗi niềm sâu kín dễ gì nói ra?
Thiên Kiều "bật mí" cho ta
Đi vào cái cõi sâu xa lòng người

"Một lần chạm mắt anh thôi"
Một lần "chụp ảnh" để rồi nhớ ghi
Để rồi rung động tức thì
"Hồn em chết lặng..." còn gì yêu hơn?

Thì ra tình yêu đơn phương
Là niềm hạnh phúc của riêng một người
"Đơn phương tự vẽ nụ cười"
Câu thơ xúc động lòng người lắm thay!

Tự mình vui, tự mình say
Tự mình trăn trở, đêm ngày ước ao!
Thầm mong "bong bóng" lên cao
Một ngày hạ xuống rớt vào ...tim ai!

Nguyễn Đức Tuỳ

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 16/12/2009 06:29:01 PM)
        Xin cảm ơn Nguyễn Tất Dũng....đã hiểu nỗi đau trong thơ VTK như DTV đã viết và đó chỉ là những dòng cảm xúc thật vội viết cho thơ VTK.

Nhưng ít ra trong chúng ta phải có một sự đồng cảm thì mới chắp bút cho nhau được.Tiếc rằng cả ba trong chúng ta Vũ Thiên Kiều,Nguyễn Tất Dũng và Dung Thị Vân chưa bao giờ gặp nhau.Mà cũng chỉ là vừa biết nhau trên mạng LB.Com.

  Nguyêh Tất Dủng - nguyêntatdungdcnq@yahoo.com.vn - 0988338456 - Hội Địa chất Như Quỳnh-Hưng Yên  (Ngày 16/12/2009 06:28:11 PM)

VTK là một cây bút năng động luôn luôn tìm tòi khám phá và đồng cảm với những hoàn cảnh có nhiều tâm sự vẫn còn lẩn khuất trong đời.Từ ...CẦU TRE .KHÁT,bây giờ là ĐƠN PHƯƠNG.
        Đoc thơ VTK đã hơn một lần gặp chị Dung Thị Vân, lời bình của chị luôn luôn đồng cảm với VTK, chị đã đưa người đọc đến cõi tan nát lòng "Yêu nào cũng khổ cũng dài cơn đau ",khiến người đọc đa cảm đa sầu,thấm thía câu danh ngôn "Tu là cõi phúc tình là dây oan "buồn sầu lâu lắm...
        Đấy là cái tài của cây bút DUNG THỊ VÂN như chắp cánh cho thơ VTK bay cao bay xa,,,VTK thật hạnh phúc khi có nhiều bạn đồng cảm với thơ mình. Có thể DTV và VTK sẽ là bạn tri âm tri kỷ ? Chúc hai chị có nhiều thành công mới .
      Xin góp vui một ý thơ vụn.

 

MỘT MÌNH

 

Ngày xưa mình cũng thế thôi
Hồn mình ngơ ngẩn - rối bời vấn vương

Đường đời trăm hướng nghìn phương
Trái tim mách nẻo con đường mình đi
Một mình trồng một cây si
Một mình thăm thẳm nhớ ghi một người

Một mình bối rối nụ cười
Mắt ai lưu luyến xuân tươi muộn mằn
Tre xanh tươi tốt đất cằn
Đợi chờ gió thoảng...băn khoăn...đợi chờ

Một mình với một tứ thơ
Tình ai như gió...ngẩn ngơ trong đời .

  Người lính - nguoilinh_1968@ymail.com - 0165.454.4532 - Cục Chính trị Quân đoàn 4  (Ngày 16/12/2009 06:26:58 PM)

Một tiếng sét ái tình nổ giữa trái tim của một người con gái, làm nổ tung sự bình lặng của một tâm hồn. Tiếng sét ấy chỉ một người nghe, một người biết và chỉ một người ôm trọn lấy nó, buồn vui chỉ mỗi một mình...
      Tình yêu đơn phương là tình yêu một vế. Người yêu đơn phương thì không bao giờ đi đến một kết quả như ý muốn, cho dù mối tình ấy có đẹp đến đâu chăng nữa.
      Đọc ĐƠN PHƯƠNG của Vũ Thiên Kiều ta chợt nhận ra chính mình trong một khoảnh khắc nào đó, một giai đoạn nào đó của cuộc đời, dù đã đi qua khá xa, hay chỉ mới vừa đâu đó để có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong bài thơ.
      Tôi thích lắm khổ thơ dưới đây vì nó rất đẹp, rất thật - những ước mơ cháy bỏng trong một giấc mộng tình si mà những ai đã bước vào cõi yêu đương cũng đã ít nhất một lần chạm đến:

"Đơn phương tự vẽ nụ cười
Thầm mong tổ ấm thắm tươi muộn mằn
Ngỡ mầm xanh biếc đất cằn
Ngỡ như chẳng có khó khăn đợi chờ".

      Và, với tình yêu đơn phương, kết quả cuối cùng cũng chỉ nằm ở một vế của cuộc đời, song song với vế còn lại, chẳng bao giờ gặp được nhau cả. Tiếng sét ái tình thật đẹp nhưng hậu quả của nó đôi khi lại khôn lường, vì đã có không ít người không dứt ra được tiếng sét ấy, ôm lấy nó, mang theo cả một đời. Mà tình yêu đơn phương thì "Tình như bong bóng vẩn vơ giữa đời".
     Cảm ơn Vũ Thiên Kiều với một bức tranh về tình yêu "lay động lòng người" - như tác giả Dung Thị Vân đã nhận xét.

  Trần Văn Lâm - tranlam0966@yahoo.com - 01682838853 - Bạch Mai - Ha Noi  (Ngày 16/12/2009 06:11:42 PM)

ĐA TÌNH
(Hoạ thơ)

 

Thế thôi, chỉ thế mà thôi
Mốt tình đã dứt lâu rồi tơ vương

Hai ta mỗi đứa một phương
Người đời dẫn lối đưa đường ta đi
Quên buồn một mối tình si
Ung dung quẳng gánh sầu bi nặng người

Đời ta gặp những tiếng cười
Tình yêu đâu sợ buông lơi, muộn mằn
Dù cho nhan sắc cỗi cằn
Duyên tình, hạnh phúc, tháng năm vẫn chờ

Tình yêu ta để tôn thờ
Trở về thực tại ước mơ cuộc đời....

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com.vn - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 16/12/2009 06:10:59 PM)

Chạm mắt đã chết lặng rồi
Hẳn hôn mê lúc chạm môi lần đầu
Tình yêu sét đánh ngang đầu
Cứ tin không thể làm dâu muộn màng

Nguyễn Thanh Tuyên

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 16/12/2009 06:09:55 PM)

Người xưa đã có câu mà cho đến bây giờ mình cũng không biết là ai đã viết:"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở-Tình mất vui khi đã vẹn câu thề".Tình yêu chỉ dang dở mới được người đời cho là đẹp, là cả một trời mộng mị.Huống chi thơ của VŨ THIÊN KIỀU chỉ là một mối tình đơn phương trong nhớ nhung day dứt phận người.

Chỉ một ánh mắt thôi mà em đã lặng người trong đau đớn xót xa.Thử còn có nỗi đau nào hơn trong mối tình câm lặng.

"Một lần chạm mắt anh thôi.

Hồn em chết lặng để rồi tơ vương"

Vâng,tác giả chỉ có những giây phút tơ vương rồi lặng lẽ ,rồi đơn phương trong nhớ nhung tưởng tượng. Để rồi:

"Dẫu là giây phút tình si.

Đủ cho mãi nhớ trọn ghi dáng người"

Tác giả đã đơn phương trong câm lặng mà vẫn thấy mối tình mình đẹp và vẫn cảm giác có bóng người thương bên cạnh suốt đời.Thật cao quý thay.

Vậy có phải yêu đơn phương trong ray rứt khổ đau mà chính điều đó đã để cho chúng ta thấy đó mới là tình yêu cao quý, là đẹp nhất đời người.

Xin cảm ơn VŨ THIÊN KIỀU đã cho chúng ta được đọc một bài thơ yêu đơn phương lay động lòng người. Xin gởi tặng Vũ Thiên Kiều những vần thơ chia sẻ: 

 

Em trong liếc mắt gặp người
Thế mà đã trọn một đời luyến thương
Tôi người trong cõi vô thường
Mà yêu mới lạ mà thương mới tài
Tôi em nỗi nhớ chia hai
Yêu nào cũng khổ cũng dài cơn đau


Dung Thị Vân

  trần minh - ruacon@yahoo.com.vn - 05113792156 - Hẽm 34/2 Trần Cao Vân TP Đà Nẵng  (Ngày 15/12/2009 06:38:31 PM)

Tặng cô Thiên Kiều

 

Thập phương vẫn chỉ một người
Trái tim không thể rãi mười phương xa
Một người cho đến khi già
Một mai thác xuống thành ma chung tình?

 

Trần Minh

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - 141Tổ 10A Khu 1B P,Nông Trang TP.Việt Trì, Phú Thọ  (Ngày 15/12/2009 06:37:48 PM)

SONG PHƯƠNG
(Hoạ thơ "Đơn phương"của Vũ thiên Kiều)

Đơn phương - yêu một người thôi
Đa phương lắm mối rối bời tơ vương

Tuyệt vời là yêu song phương
Đôi bên sát cánh một đường cùng đi
Yêu nhau đến mức mê si
Suốt đời thông cảm sẻ chia tình người

 

Đơn phương dang dở khóc cười
Đa phương đa sự chơi vơi muộn mằn
Đơn phương đơn chiếc cỗi cằn
Song phương mơn mởn ngày xuân mong chờ

Dù cho có lúc thẫn thờ
Song phương vẫn trọn giấc mơ giữa đời!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 15/12/2009 06:33:07 PM)

Xu thế thời đại là đa phương, đa hệ, đa ngành, đa...đoan! Hi!  Thiên Kiều có quan điểm cổ hủ thế! Thử xem đa phương có lý, có tình không nhé? Chia sẻ ý kiến "phản bác" với tác giả Đơn phương nhé!

ĐA PHƯƠNG
(Hoạ bài Đơn phương của Thiên Kiều)

 

Mỗi lần gặp một người thôi,
Ai đều cũng mết, bồi hồi vấn vương.

Mấy tình thì gọi đa phương?
Ngã năm ngã bảy, lắm đường dễ đi.
Đời dài thêm những mê si,
Đa phương! Lòng vẫn khắc ghi một người!

Đa phương, đa dạng nét cười,
Chẳng lo duyên muộn, mãi tươi tình mằn.
Oanh! không sợ liệt cỗi cằn,
Không ngơi hò hẹn, băn khoăn ngóng chờ.

Đa phương lắm kẻ tôn thờ,
Dại – Đơn phương mới bơ vơ cả đời!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: