Thứ bảy, 13/06/2026,


Tiếng đàn hờn (Nguyễn Ái Giao) (11/12/2009) 

TIẾNG ĐÀN HỜN

                                                 Tặng tác giả bài Khát 

 

                     Nguyễn Ái Giao

                  

Chim buồn cất tiếng lả lơi

Chao đôi cánh mỏng thương đời hư vô

Ánh trăng soi bóng lững lờ

Vàng khe nước ngọc bên bờ hoang liêu.

 

Lưng trời văng vẳng tiếng tiêu

Mà nghe lành lạnh nỗi Kiều xót xa!

Hồng quần hồ tửu phôi pha

Đàn hờn văng vẳng âm ba dội sầu.

 

Song buồn đợi nhịp đêm thâu

Khêu đèn leo lét, hằn sâu não nùng

Tiếng khoan, tiếng nhặt buông chùng

Nước xanh thăm thẳm nhuộm nhung sông Hàn

 

Vấn vương bởi một cung than

Lặng mình! Nghe vỡ tiếng hờn phong sương

Nhạc đời vọng giữa đồi nương

Trân vai! Gánh khúc “đoạn trường tân thanh”!

 

                                              N.A.G

 

 ____________

Liên hệ tác giả Nguyễn Ái Giao

(Đ/c: Lô 1, khu M2, Lê Chân,

Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng)

ĐT: 0121.5757.046 - 0511. 650 2034

Email: vietgiaoartvnn@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ái Giao - vietgiaoartvnn@yahoo.com - 0121.575046 - Lô 1,Khu M2,Lê Chân, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng  (Ngày 12/12/2009 08:19:43 AM)

Âu cũng chỉ là sự xúc động trước nỗi khoắc khoải sầu muộn mà vuột nên tiếng than khôn cùng của người con gái "Khát"trong thơ, đã làm cho Ái Giao u hoài không kém để mà cảm xúc dâng lên theo sự rung động của tiếng Chờ não nề.

Cảm ơn Thiên Kiều đã cho Ái Giao giây phút bồi hồi để quán tưởng vể quá khứ mà đặt niềm tin đến tương lai! Chúc Thiên Kiều luôn vui vẻ và tràn đầy Hạnh Phúc. NAG

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Ban Dân Vận Hòn Đất Kiên Giang  (Ngày 11/12/2009 07:53:18 PM)

Bài Khát  đã qua lâu rồi, hôm nay Thiên Kiều rất xúc động khi đựơc tác giả Nguyễn Ái Giao tặng bài thơ “ Tiếng đàn hờn”.

Ôi! "Tiếng đàn hờn" của tác giả Ái Giao não nề , tâm trạng quá. Cảnh vật thiên nhiên , không gian, con người, tiếng đàn càng hoà quyện với nhau càng toát nên nỗi niềm đầy bi ai của nàng Kiều ngày xưa trong “Đoạn trường tân thanh” ( truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du):


                                                Bốn giây như khóc như than
                                        Khiến người trong tiệc cũng tan nát lòng
                                              Cũng trong một tiếng tơ đồng
                                  Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm
                 (Cảnh Thuý Kiều đánh đàn phục vụ vợ chồng Hoạn Thư) và :

                                                  Một cung gió thảm mưa sầu,
                                            Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay!
                                                  Ve ngâm vượn hót nào tày,
                                           Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu. 
                                    ( Cảnh Thúy Kiều đàn phục vụ Hồ Tôn Hiến)
       
           Bài thơ thật hay. Cảm ơn tác giả nhiều nhé. Chúc anh vui và sáng tác nhiều thơ hay.VTK

Các bài khác: