Chủ nhật, 14/06/2026,


Nỗi nhớ mùa đông (Bùi Thị Thu Hiền) (06/12/2009) 

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG

 

 

Bùi Thị Thu Hiền

 

Mùa đông ngang cửa chiều nay

Lá bàng chín rực, heo may ngọt dần

Khoảng trời sà xuống góc sân

Cuốc kêu khắc khoải trong ngần miền sương

 

Cỏ may khâu áo ven đường

Cánh chim vướng sợi mây vương khắp trời

Qua mùa quặn đỏ sinh sôi

Sông nằm nựng nịu bãi bồi ngô non

 

Oằn vai gánh nặng đời con

Rét chao dáng mẹ bước mòn triền đê

Bố tôi chân lấm, nón mê

Lùa đàn trâu trắng trôi về heo may

 

Chuông chùa bừng tỉnh cơn say

Ngày như lá úa vèo bay trước thềm

Trở mình úp mặt vào đêm

Nghe mùi rơm gọi ấm mềm mùa xa...

 

B.T.T.H

 

 

____________________

Liên hệ tác giả: Bùi Thị Thu Hiền

Điện thoại: 01697 555 199

Email: thuhien.calc@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 7/12/2009 08:57:48 PM)

Khéo khen độc giả rất tài

Đọc thơ liền biết ấy là thơ ai

Anh Tuấn kể chuyện nói hoài

Thu Hiền đích thực là bài anh

 

Bút danh ấn tượng đã đành

Lại thêm cách sống làm xanh lòng người

Độc giả nghe chuyện lại cười

Gìơ thì đã hiểu một người không hai

 

Thy Đông là người đồng hương với tác giả''Nỗi nhớ mùa đông'', được biết một số thơ của Hoàng Anh Tuấn đăng trên tạp chí văn nghệ ...cũng lấy bút danh là Bùi Thị Thu Hiền.

Bút danh hơi''ấn tượng''nên khiến độc giả gần xa không khỏi giật mình.Thực ra nhiều người cũng đã biết bút danh này của anh.

Thy Đông cũng hơi băn khoăn là tại sao Hoàng Anh Tuấn không giải thích cho mọi người hiểu, chắc là có lí do nào đó.

Hít,cái này thì độc giả tha hồ tưởng tượngvà dân văn trong nghề tha hồ suy lận... Nhưng quả thật Hoàng Anh Tuấn và Bùi Thị Thu Hiền là một, Thy Đông đã có phần bình ở phần đầu tiên nên mạo muội được trình làng trước để mọi người khỏi hồ nghi.

Xin Bùi Thị Thu Hiền( Hoàng Anh Tuấn) giải thích sâu hơn cho bạn đọc thoả lòng.

  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 01697 555 199 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 7/12/2009 09:14:56 PM)

Anh Lương Bá Hòa thân mến! Hoàng Anh Tuấn không có ý coi thường độc giả như anh nói đâu ạ!

Tối nay vào LB.C mới biết anh Lợi và anh Hòa cho ý kiến như vậy. Như thế không đáng trách phải không anh?

Bùi Thị Thu Hiền là bút danh từ lâu của Hoàng Anh Tuấn. Chỉ có vậy thôi ạ!

Mong nhận được lời nhận xét từ các anh chị. Hoàng Anh Tuấn xin cảm ơn!

  Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com - 01682553228 - Nha trang  (Ngày 7/12/2009 07:51:57 PM)

Gửi tác giả : Bùi Thị Thu Hiền. Tôi cũng có ý cảm nhận bài thơ " Nỗi nhớ mùa đông" để góp vui với bạn đọc, nhưng thấy bạn Trần Văn Lợi phát hiện và đặt câu hỏi cho tác giả mà tác giả không trả lời lại (vấn đề bạn Lợi hỏi là vấn đề nhạy cảm) là rất mờ ám , do vậy tôi cho rằng không nên có ý kiến gì thêm, bởi vì tác giả đã coi thường đọc giả.

  Đức Tiên - nguyenductien_dh@yahoo.com - 0913485312 - 131 Bà Triệu Đông Hà Quảng Trị  (Ngày 7/12/2009 07:49:50 PM)

Oằn vai gánh nặng đời con

Rét chao dáng mẹ bước mòn triền đê

Bố tôi chân lấm, nón mê

Lùa đàn trâu trắng trôi về heo may

Khổ thơ hay nhất trong bài thơ chúc mừng bạn thơ cốt ở tứ nếu không có tứ thì thơ khó hay

  doan cong anh - doanconganhqs@yahoo.com.vn - 05103682041 - Quế Sơn  (Ngày 7/12/2009 07:46:10 PM)

Cảm ơn Hiền có một bài thơ hay về đồng quê. Đọc bài thơ của H đưa tôi trở về một thời thơ ấu.

  Trần Văn Lợi - tranvanloi1976@yahoo.com.vn - 0975094761 - Nghĩa Hưng - Nam Định  (Ngày 7/12/2009 07:44:07 PM)

        Bài thơ sâu lắng và nhiều từ ngữ mới. Nhưng mình được biết bài này đăng trên Báo Phú Yên, đề tên tác giả là Hoàng Anh Tuấn.
        Có phải Tuấn lấy bút danh khác chăng?

  ĐẶNG THY ĐÔNG - ddangthidong@yahoo.com.vn - 01266045896 - XUÂN PHONG-GIAO XUÂN-GIAO THUỶ-NAM ĐỊNH  (Ngày 7/12/2009 07:41:53 PM)

Mùa đông trôi nhẹ thềm xa
Ướt nhoà sương khói lá đa rụng thềm
Vẳng nghe chuông gọi êm đềm
Đất quê hương cũ những đêm ướt nhoà

Đời cha sương tuyết đã hoà
Hao hao dáng mẹ khóc oà tim con
Đi xa mang tấm lòng son
Đất quê vẫy gọi hồn con hướng về...

Qủa thật lâu lắm rồi mới được đọc bài thơ mang đầy tâm trạng hồn quê, tình quê sâu nặng nghĩa tình cảm động đến vậy.Chúc tác giả ngày càng có nhiều thơ hay.

Các bài khác: