Chủ nhật, 14/06/2026,


Đàn bầu (Nguyễn Duy Xuân) (06/12/2009) 

ĐÀN BẦU

             Nguyễn Duy Xuân

 

 

Đàn bầu ai gảy nấy nghe

Mà sao người lại đê mê cõi lòng ?

 

Canh khuya cất tiếng tơ đồng

Lung linh đáy nước, trăng lồng bóng ai...

Sợi tơ giọt vắn giọt dài

Bầu khô chuốt lại một đời thanh tao

 

Cần tre lả lướt vút cao

Lâng lâng tiếng hạc bay vào không gian

Cung trầm xao động tâm can

Cung thanh giục giã tình đan díu tình

 

Tiếng lòng khoan nhặt, nhặt khoan

Ru ta vào cõi mê man tình đời.

22-8-2009

                                             N.D.X

 

 

_______________

Nguyễn Duy Xuân-Buôn Ma Thuột

Điện thoại: 0907730415

Email: duyxuann@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Quang Liên - quangtran@ vnn.vn - 0976 752 610 - Đan Phượng-HN  (Ngày 8/12/2009 06:38:10 PM)

Đọc 'Đàn bầu' của ND.Xuân làm gơi nhớ tiếng đànThúy Kiều 'Trong như tiếng hạc bay qua Đục như nước suối mới sa nửa vời Tiếng khoan như gió thoảng ngoài Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa...'

Khổ thơ tôi thích nhất là :

Cần tre lả lướt vút cao

Lâng lâng tiếng hạc bay vào không gian

Cung trầm xao động tâm can

Cung thanh giục giã tình đan díu tình

Nhưng theo ý tôi phải là : Cung thanh giục giã tình dan díu tình. 'dan díu tình' hay hơn 'Đan díu tình' có phải ko ?

Đánh máy nhầm hay tác giả có ý gì khác đấy mà TQ chưa hiểu nhỉ. Chúc bạn nhiều thơ hay hơn nữa.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 6/12/2009 04:24:39 PM)

CUNG ĐIỆU ĐÀN BÂU

 

Tích tình tang đứng lại nghe

Nỉ non nõn xót rót mê vào lòng

Gío trăng thánh thót lên cùng

Mây qua nhỏ lệ tương phùng mắt ai

 

Dây thương sùi sụt ngắn dài

Lòng say mê mẩn ngân lời tâm giao

Tay cầm vòi vuốt lên cao

Rung rung tiếng hẹn thả vào thời gian

 

Tịch tình mềm đến ruột gan

Tính tang tang tính chảy ran máu tình

Muốn cùng cung điệu chung chinh

Hoà vào cung điệu ta mình đêm nay

 

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: