Thứ bảy, 13/06/2026,


Cây sầu đơm hoa (Thạch Đờ Ni) (05/12/2009) 

CÂY SẦU ĐƠM HOA  

 

 

Thạch Đờ Ni  

 

Hòa Bình đêm lạnh bờ vai

Vầng trăng năm cũ rớt đầy bến mơ

Chim mèo vỗ giấc hư vô

Trời xanh xanh nhớ lòng tơ tưởng lòng   

 

Từ mùa hè ấy nhớ mong

Phượng nghiêng soi bóng xuống dòng sông thương

Từ khi giã biệt mái trường

Bạn bè xưa đã về phương trời nào   

 

Một thời đèn sách có nhau

Giờ thèm về đứng bên rào đợi ai

Thèm nghe lời giảng của thầy

Lời cô giáo mắng yêu ngày cúp cua   

 

Tôi giờ chẳng của ngày xưa

Nên trời mưa vẫn ướt thừa nỗi đau

Thầy cô, bạn cũ giờ đâu!

Gánh buồn tôi tưới cây sầu đơm hoa.  

 

T.Đ.N  
  
 

______________    

Thạch Đờ Ni - ĐT: 0975 848 974

Đài PT-TH tỉnh Bạc Liêu

Tham khảo thêm về tác giả

  

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 5/12/2009 10:04:19 PM)

Đọc bài CÂY SẦU ĐƠM HOA của Thạch Đờ Ni. Tôi rưng rưng nhớ về ngày xưa của mình. Nhớ thầy cô bè bạn của một thời cắp sách.

Từ khi giã biệt mái trường

Bạn bè xưa đã về phương trời nào ...

Một thời đèn sách có nhau.

Chỉ mấy câu thơ ấy thôi mà lòng mênh mông xa vắng.Tôi nhớ theo từng câu thơ của tác giả,bây giờ thì mỗi người một phương.

Từ "thèm" trong thơ của tác giả gợi một nỗi nhớ nhung day dứt..Vâng,tác giả đã cho tôi nhớ lại một thời để rồi bây giờ khi mà trong lòng bạn và lòng tôi cùng cảm nhận một nỗi đau :

Tôi giờ chẳng của ngày xưa

Nên trời mưa vẫn ướt thừa nỗi đau

Thầy cô, bạn cũ giờ đâu!

Gánh buồn tôi tưới cây sầu đơm hoa.

Các bài khác: