NHỚ THẦY...

Phạm Văn Tự
Ngày vui… nhớ tuổi học trò
Áo nâu, bút sách ngây thơ đến trường
Thầy dành tất cả tình thương
Lời vàng chữ ngọc mở đường, dắt tay…
Ngày vui càng nhớ thương thầy!
Mái trường ngày ấy hôm nay thế nào?
Cây bàng chắc đã lớn cao
Còn hàng phượng vĩ hè nào trổ hoa
Bạn bè người ở, người xa
Thầy tôi tóc phấn tuổi già nghỉ hưu
Thương thầy thời buổi cheo neo…
Sáng lên lớp dạ đói veo vẫn cười
Trưa về nhạt muối cơm vơi
Bát canh trong vắt cuộc đời vô tư
Tối chong đèn viết “Toàn thư”
Thấm bao trí tuệ cộng trừ nhân chia
Sách mòn gìn giữ thân bìa
Chắn che trang chữ đời kia không mờ
Đạo Người vô bến vô bờ…
Gương trong sáng toả vần thơ học trò
Thanh cao chắp cánh ước mơ
Một đời dép lốp, bây giờ… vẫn vui!
Biết hy sinh chẳng nhiều lời
Chỉ mong để mãi cho đời mùa xuân…
Ngày vui gấp bội ngàn lần
Hoa thơm em kính tặng dâng trọng thầy
Nhờ thầy mới có hôm nay…
Lớn khôn một chữ…
Đất dầy, trời cao…!
P.V.T
_________
ĐT: 02193846162 - 02193846208
Email: thcsts@gmail.com
|
Phạm Tự xin trân trọng cảm ơn ban biên tập Lục bát com đã đăng bài thơ "Nhớ thầy...", cùng các tác giả Trần Văn Thư , Phạm Minh Giắng và Đinh Thường đã dành cho bài thơ trên những cảm nhận, lời bình đầy ý nghĩa, sâu sắc... Đây là nguồn động viên vô bờ bến đói với bản thân Phạm Tự và những thầy cô giáo đang ngày đêm gắn bó với sự nghiệp "Trồng người" ở nơi "đất cằn lắm đá nhiều ngô"- cực Bắc của Tổ quốc. Với tấm lòng nhà giáo xin kính chúc ban biên tập Lục bát com và các tác giả luôn vui khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục hoạ nhiều thơ, lời bình hay... “Nhờ thầy”…sao nói hết lời ! Dầy công vun xới…cây đời thêm xanh Cây xưa…cả bóng vươn cành Hoa thơm trái ngọt để dành…,Thầy ơi ! Dù xa góc bể cuối trời Ghi tâm khắc cốt đạo Người thầy gieo...! Phạm Văn Tự Bạn Phạm Văn Tự thân mến! Thật tiếc là ngày 20/11 năm nay ĐT đi công tác nên không vào máy được. Đọc bài "Nhớ thầy" của bạn ĐT cảm thấy bạn đã nói hộ nỗi lòng của bao người canh cánh bấy lâu. Đúng là "trọng thầy mới được làm thầy"! Không biết có bao nhiêu thầy cô giáo đã tham gia lucbat.com nhỉ? Nhân dịp ngày 20/11 năm nay, ĐT xin được chia sẻ với tất cả các thầy cô: Dẫu đời sóng gió bộn bề Tim thầy toả sáng với nghề vẻ vang Thơ con dẫu có muộn màng Ơn thầy, dâng cả muôn vàn kính yêu. Đinh Thường CẢM NHẬN Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy Học trò bao lứa ơn thầy nhớ ghi Rời trường rảo bước ra đi Có còn ngả mũ mỗi khi gặp thầy! Bao thầy cô giáo hôm nay Lòng không hổ thẹn với thầy mình xưa. Phạm Minh Giắng Thuyền tình tải đạo văn chương |