Chủ nhật, 14/06/2026,


Gặp lại (Đàm Đức Lợi) (19/11/2009) 

GẶP LẠI

(Kính tặng đồng môn Sư phạm Tả Ngạn- Khoá đầu tiên 1956

 nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam  20-11-2009)

 

Đàm Đức Lợi

 

Áo cơm cứ mải miết đi

Quờ tay chạm 'Cổ lai hy' mất rồi

Tóc nghiêng sợi nhớ bồi hồi

Nắng mưa chèo chống cho đời bến xuân.

 

Gót mòn, phấn vẫn trắng ngần

Bước đi mải miết gieo vần ước mơ

Vui chung đầy ắp bến bờ

Nỗi riêng len lỏi sững sờ mắt nhau…

 

Sông đời trong- đục, nông- sâu

Lựa từng con chữ dựng cầu tin yêu…

Bóng ai đi đứng liêu xiêu

Vẳng nghe lời bạn nhắn điều chi đây:

 

'Các bạn cứ uống thật say

Hàn huyên cho bõ những ngày xa nhau

Rồi ra người trước kẻ sau

Cuộc đời hư ảo biết đâu mà lường.

 

Bấy nay cách biệt âm dương

Nhớ trần gian vượt dặm trường về đây

Uống đi mới biết rượu say

Bước chân đã mỏi đường ngày lối đêm

 

Ước gì ta có phép Tiên

Mãi làm Phấn trắng đi trên cõi Trần

May còn níu được chữ Nhân

Kẻ sống, người chết quây quần tràn say

 

Hoàng hôn các bạn hôm nay:

Dưỡng sinh, thơ phú… tràn đầy tin yêu!'

 

Nghe như nắng ngẩn ngơ chiều

Vườn xưa xoắn xuýt tình yêu Cỏ gà !

Vét  Xuân, đất dậy mùa hoa

Thơ Tình lên Mạng chan hoà tiếng chim.

 

Đ.Đ.L

 

 _____________

Tác giả Đàm Đức Lợi
Điện thoại: 0913375389

 

LBT: Nhân dịp  kỷ niệm Ngày hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20-11,

Lucbat.com xin trân trọng gửi tới quí Thầy, Cô giáo trong cả nước lời

Chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các Thầy, Cô sức khỏe và thành đạt!

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoang Xuan Hoat - u_no_ho68@yahoo.com - 0915914081 - thcs thi tran vu thu thai binh  (Ngày 23/11/2009 05:11:22 PM)

Kinh gui nha tho DAM DUC LOI! Xin cam on bai tho gap lai cua ong.!

Chau cung lam nghe day hoc nhung khi doc bai tho cua ong chau moi thay minh gap lai minh .

Chau nghi minh se co gang de khi bang tuopi ong duoc GAP LAI CHINH MINH va VAn NIU DUOC CHU NHAN.

Chuc mung ong nhan ngay NHA GIAO VIET NAM !

  Nguyễn Công Thanh - thanhvanhoa@ymail.com - 0984073045 - 36 Phan Đăng Lưu, Tân An, Buôn Ma Thuột  (Ngày 20/11/2009 02:36:05 PM)

Bài thơ GẶP LẠI của Thầy Đàm Đức Lợi làm cho biết bao người làm nghề gieo chữ như chúng em vô cùng xúc động.

Nhưng Thầy ơi, nghề giáo cao quý và thanh tao ngày nay không được thế hệ trẻ đón nhận. Phần lớn học sinh giỏi sau khi học xong phổ thông không thi vào các trường Đại học sư phạm để ra làm thầy.

Không phải các em không yêu quý, kính trọng Thầy Cô và nghề dạy học nhưng vì cuộc sống, vì "cơm áo gạo tiền" mà các em chọn những nghề có thu nhập cao... Từ thực tế không vui ấy, em có bài thơ sau:

NỖI NIỀM THẦY GIÁO

 

Dạy trò học tập say mê
Nghề nào cao quý bằng nghề giáo viên
Giáo viên là người trước tiên
Dựng xây nền móng vững bền nước non.

Thương trò như thể thương con
Vui buồn vinh nhục xoay tròn tháng năm
Thầy vui khi trò ngoan chăm
Xa trường nhưng vẫn nhớ ơn cô thầy.

Thầy giáo không sợ đắng cay
Vượt bao ấm ức vợ đay con hờn
Vui cùng trang sách sớm hôm
Soạn bài, đọc sách thâu đêm một mình.

Làm nghề gieo chữ thật vinh
Nhân tài đất nước do mình tạo ra
Thầy giỏi mới có tài hoa

Sao trò học giỏi không ra làm thầy?

 

Kính chúc Thầy mạnh khỏe, hạnh phúc!

Nguyễn Công Thanh

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/11/2009 12:56:43 PM)

GẶP THẦY GIÁO CŨ

 

Tháng năm dạy dỗ trôi đi
Giật mình! thầy “cổ lai hy”, thật rồi!
Thầy ơi! Kỉ niệm bồi hồi
Nâng niu con trẻ vào đời mãi xuân.

Tóc sương, bụi phấn vương ngần
Vẫn say sưa dệt những vần mộng mơ
Sang ngang đò cập mấy bờ?
Một đời tâm huyết, ngày giờ cho nhau.

Tình thầy chở nặng sông sâu
Thầy trao nghĩa chữ, xây lầu tâm yêu.
Bóng thời gian đổ xiêu xiêu
Tưởng như thầy dặn bao điều còn đây.

Tuổi cao chí hướng càng say
Gặp thầy nhớ lại những ngày bên nhau.
Chúng em lớp trước theo sau
Nghĩa thầy, tình bạn lấy đâu đo lường.

Bấy lâu xa cách trùng dương
Nhớ thầy quyết vượt đoạn đường đến đây.
Giọng thầy vẫn sảng, vẫn say
Đường xa có mỏi, mấy ngày, mấy đêm?

Ước gì gặp được ông
Tiên Xin lòng thầy sáng, lãng quên bụi trần.
Lung linh hai chữ Tâm, Nhân
Ơn thầy, bè bạn quây quần, đắm say.

Tủi mừng gặp lại chiều nay
Mong thầy vui khoẻ, lòng đầy thương yêu!
Lâng lâng mãi một buổi chiều
Gặp thầy lại nhớ thuở yêu cỏ gà!

Tình thầy vẫn đậm hương hoa
Vườn đời xanh thắm, vang hoà lời chim.

Trần Mạnh Tuân

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/11/2009 08:10:20 PM)

Cám ơn nhà thơ Đàm Đức Lợi đã có bài thơ rất hay về nhà giáo. Tôi cũng đã có bài hoạ: Gặp thầy giáo cũ rồi! Nhưng phải đợi về nhà mới gửi lên được.

Gửi từ máy của người khác lỡ lại bị thất lạc, tiếc lắm. Tác giả và bạn đọc chờ chút xíu nhé.

  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong.vnweblogs.com  (Ngày 19/11/2009 08:30:08 PM)

Quả thật đây là một bài thơ tình hay viết về nhà giáo Việt Nam nhân ngày vui của các thày cô giáo.

Một bài thơ tình xúc động nghe như đủ đầy cả những gương mặt hôm nay của cõi hồng trần và người đã đi vào mộng ảo của xứ khói mây đâu đó luyến nhớ, khát khao ẩn hiện...

Ngay câu mở đầu đã gây ấn tượng là sững sờ để rồi đọc miết vào lòng thơ, không dứt ra được bởi bao nỗi niềm đặt ra thật nhân văn:

Bấy nay cách biệt âm dương

Nhớ trần gian vượt dặm trường về đây

Uống đi mới biết rượu say

Bước chân đã mỏi đường ngày lối đêm

Và đây nữa, cái khát vọng trẻ trung cho ta, cho bạn cho nghề thầy thật tươi rói, thánh thiện:

Nghe như nắng ngẩn ngơ chiều

Vườn xưa xoắn xuýt tình yêu Cỏ gà !

Vét Xuân, đất dậy mùa hoa

Thơ Tình lên Mạng chan hoà tiếng chim.

Còn tươi trẻ lắm, ôi nhà thơ Đàm Đức Lợi, chàng thơ 76 tuổi của tôi ơi!

Áo cơm cứ mải miết đi

Quờ tay chạm 'Cổ lai hy' mất rồi

Các bài khác: