Thứ bảy, 13/06/2026,


Lục bát cho quê (Đức Tiên) (21/10/2009) 

LỤC BÁT CHO QUÊ

 

 

Đức Tiên 

Dòng sông Hiếu lững lờ trôi

Thoảng nghe câu hát đưa nôi ngày nào

Thị thành phố xá lao xao

Còn đây tiếng mẹ lẫn vào trong trăng

 

Đôi bờ đèn thắp giăng giăng

Vẫn không khoả lấp bóng hằng rọi soi

Phấn son đậu ở làn môi

Mà tà áo gụ lên ngôi không chừng

 

Hàng cây xanh đến rưng rưng

Cho ta ngọn gió mát lừng chiều hôm

Tanh nồng cái vị cá tôm

Bát canh rau ngót xanh rờn mắt ai

 

Thon thon tóc chảy bờ vai

Cong vo đòn gánh dáng ai qua cầu

Nhấp nhô xanh những mái lầu

Trúc tre lên phố hát câu tự tình

 

Cánh sen mọc ở bên đình

Mang hương đồng nội cho mình nhớ ta

Giữa lòng phố thị đèn hoa

Hương quê ngan ngát qua tà áo bay!

 

Đ.T

 

 

________________

Liên hệ tác giả Đức Tiên

131 Bà Triệu, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại:  0913 485 312

Email: nguyenductien_dh@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Trường THCS Tam Sơn - Quan Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/10/2009 07:09:32 PM)

Làng quê nặng nghĩa ngàn đời

Biết bao kỷ niệm... lòng người vấn vương

Tre ngà rủ bóng bên đường

Nặng vai quang gánh gió sương đi về...

 

Văn minh hiện đại bộn bề

Làm sao quên được làng quê thuở nghèo !!!

Cái cầu ao bé tẹo teo

Bốn mùa mưa nắng sớm chiều vào ra

 

Thẹn thùng khi gặp người hoa

Trượt chân té ngã... thế mà nên duyên !

  buithibinh  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - thị xa Tam Điêp -Ninh Bình  (Ngày 22/10/2009 07:06:48 PM)

        Con người sinh ra ai cũng có một miền quê để thương, để nhớ, để giãi bày tâm sự...

        Hình ảnh quê hương trong thơ thật đẹp và quê hương trong thơ luc bat lại mượt mà quyến rũ đến mê hồn:

 ... Cánh sen mọc ở bên đình
Mang hương đồng nội cho mình nhớ ta...
Giữa lòng phố thị đèn hoa
Hương quê ngan ngát qua tà áo bay!
***
Xanh xanh dưới bóng tre làng
Tuổi thơ ta lớn từng trang sách đời
Quê hương yêu dấu của tôi
Biết bao kỷ niệm một thời gian nan
Còn đây Gốc muỗm đầu làng
Còn đây giếng nước đượm vàng nắng thơ
Còn đây lớp học i tờ
Ngồi bên "Anh giáo" ầu ơ đánh vần...

  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com -  - camphuong.vnweblogs.com  (Ngày 22/10/2009 08:24:22 AM)

       Ôi quê hương! Ôi vùng quê kiểng ngàn đời thấm trong huyết quản ta! Đó mãi là những gì ám ảnh ta, kẻ mang nghiệp chướng văn chương.

       Sao ta chẳng cần giàu có tiền lắm bạc nhiều? Mà ta cứ đi tìm, tìm mãi cái cốt lõi, hồn vía của quê, của ta trong ruột quê?

       Bài thơ đã thay ta nói rất nhiều như một sự tri ân với quê hương.

Cánh sen mọc ở bên đình

Mang hương đồng nội cho mình nhớ ta

Giữa lòng phố thị đèn hoa

Hương quê ngan ngát qua tà áo bay!

       Giản dị mà tình. Lucbat là hồn quê. Ta là lucbat gắn vào hồn quê. Dẫu có bay giữa trăng sao ta vẫn đặt lòng ở rạ rơm.

Các bài khác: